My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Chung kết Robocon 2008 đã có đội vô địch

Tớ là dân kĩ thuật, có lẽ vì thế mà tớ hứng thú với cuộc thi này hơn bà Jun hehe (đang biện hộ vì sao mình thích mà bà ý không thích).

Mọi năm, các trận đấu từ vòng loại khu vực các vùng miền đều theo dõi, để biết đội nào ok nhất về chiến thuật thi đấu, về công nghệ, v.v tuy nhiên, từ năm ngoái, chỉ theo dõi được bán kết và chung kết mà thôi.

Năm nay kịch bản lặp lại. Vẫn là sự chạm trán của ĐH BK Đà Nẵng và ĐH CN Hà Nội, nhưng diễn tiến hoàn toàn khác.

Ngay trước trận chung kết, ĐH CN HN gặp trục trặc với robot điều khiển bằng tay, và do đó, thời gian của trận chung kết phải kéo dài ra bởi 1 bài hát do MC Đinh Hương thể hiện. Đinh Hương xuất thân từ 1 ca sĩ, do vậy, thật may vì cô đã cứu cho trận chung kết một màn cháy kịch bản trông thấy. "Một chân trời" đã được cô thể hiện rất đặc biệt, tớ có thể cảm nhận được điều đó, vì tớ đã nghe bài hát này nhiều lần rồi mà.

5 phút để hoàn tất trục trặc. Dường như lợi thế thuộc về bên không gặp trục trặc. Nhưng không! Rất nhanh chóng, robot tự động đã có 1 chiến thuật cản phá chưa từng thấy trong mọi trận đấu. Dường như, ĐH CN HN nhìn ra sự chạm trán này của họ để có thể tung ra chiến thụât thi đấu bất ngờ tới như vậy - như 1 sự chuẩn bị và tính toán kĩ lưỡng. Chiến thuật này đã khiến cho robot điều khiển tự động và robot điều khiển bằng tay của đội ĐH BK ĐN không thể bồng bế nhau, và dù cho có mắt điện tử thì việc gắp bơ vàng là hoàn toàn không thể khi có sự cản phá bất ngờ này.

12 điểm đã nhanh chóng mất khỏi tay BK ĐN, và cũng nhanh chóng vào tay đội ĐH CN HN khi rôbot tự động của họ, với bàn tay được thiết kế chắc chắn đã gắp khối bơ vàng và nâng lên cao như vinh danh chiến thắng định trước của toàn đội.

Một trận chung kết bất ngờ, kịch tính và đầy tình thân ái từ đầu tới cuối trận.

BK ĐN giành được 18 điểm, và CN HN giành 24 điểm, không điểm trừ.

Tiêu chí của cuộc thi là tính ổn định, tính đơn giản, tính công nghệ, tính chiến thuật ... đội chiến thắng của chúng ta có thực sự đạt được tất cả các tiêu chí này không? Sự cố trong trận chung kết thực sự là 1 điều không được may mắn lắm, nhưng bù lại, các bạn đã có niềm tim, và hi vọng , sau trận chung kết này, các bạn sẽ giành nhiều thời gian để nâng cao tính ổn định của những chú robot hơn nữa, củng cố niềm tin của các bạn hơn nữa. Tớ hi vọng cờ tổ quốc tung bay trên đất nước Ấn Độ như những năm trước đây... Tại sao không nhỉ?

Tớ theo dõi và thấy, trong tất cả các trận đấu, robot của CN HN có tính ổn định rất cao, tuy nhiên, ở trận chung kết, tính ổn định đó cần xem xét lại. Nhưng bù lại, họ biết đưa ra chiến thuật trong từng trận đấu, với từng đối thủ của họ. Sự nghiên cứu và tìm hiểu đối thủ của mình chính là 1 chiến thuật. Và đề ra chiến thuật hợp lí cũng là 1 chiến thuật.

Thấy BK HN không vào được chung kết, cảm giác sao ý. Sao mình vẫn yêu BK HN thì phải?

Chung kết Robocon là chiến thắng thuyết phục nhé.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28