My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Hallu 2nd!

Cứ mỗi khi được thông báo sắp xếp thời gian tới nhận nhuận bút, mình mới nhớ ra mình cũng có 1 tâm hồn biết khóc, biết cười. Lạ lẫm với những gì của mình thêd. Ôi, buồn cười ghê!!

Mai anh An đi làm rồi, thêm 1 người bắt nạt mình thì ít, mình bắt nạt thì nhiều. Sắp tới làm clip, cũng xí 1 chân rồi, anh An làm quay phim cơ đấy, vì anh ý tốt nghiệp SKĐA mà, mình xí xớn đòi làm diễn viên, anh An kêu phải đút phong bao anh mới nói chuyện, rồi lại động viên mình cố gắng làm trong thời gian anh không đi làm được nhé. Mai đùn trả việc cho anh ý hehe

Việc hôm nay làm giùm anh ý là đi test máy này. Hôm nay kiểm tra máy của G, các anh phòng S3 cứ anh kêu thích màu hồng, anh nói thích màu tím để trêu mình. Cái anh hay lườm nguýt mình nhất thì kêu từ nay gọi mình là chị, cho mình sống đúng lứa ủoôi của mình, bị mình nguýt cho tơi bời hehe

Vào phòng S1 thì các anh lại nói máy của anh là của em, em cứ kiểm tra thoải mái, mỗi anh Cương không trêu mình mà cười tủm tỉm. Lần nào anh ý cũng cười. Hôm đá bóng, nhờ mình cầm giùm chìa khóa có cái móc là con khỉ to đùng, mình dọa nạt dứt đứt, anh ý cũng chỉ cười...

Thích đi nghỉ mát với các anh chị S3 cơ, mà có khi không được approve. Đi với chị Trang thích lắm ý ... thế mà ...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28