My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Vu vơ để Nước cuốn đi ...

Vu vơ để Nước cuốn đi ... magnify

Nếu một ngày tớ là người đãng trí
Quên trắng trơn bao kí ức một thời
Đừng nhìn tớ với ánh mắt xa vời
Xin gợi nhắc về những nơi kỉ niệm

Nếu một ngày tớ đi xa biền biệt
Lạc lối đi, và không nhớ đường về
Hãy coi tớ giống như bao đứa trẻ
Dắt tớ về đi dọc những ngày xưa

Nếu một ngày tớ đứng giữa trời mưa
Miên man hát giữa một trời đầy nước
Bạn hãy cứ để tớ được dầm ướt
Sau 1 ngày, trời hạn, sớm khô thôi

Nếu một ngày tớ đánh mất nụ cười
...
Và nếu như chuyện này là có thật
...
Gửi hạt mầm gieo vào sâu trong đất
Trăm năm dài, hạt nảy một ngày mai.

Hà Nội, 24/05/2008

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28