My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Sì trẹt ...

Sáng, 1 mình làm việc của 3 người ... Những vụ bom thư khiển trách, phê bình, đặt dấu hỏi, hướng dẫn, chỉ bảo, và động viên ... Em không khóc nổi ...

12h30 mới out máy đi ăn trưa ... xếp hàng dài cổ, tới em, hết cơm rồi ... Chuyển qua xếp hàng bên bún - phở - miến ... em nhỏ bé, mọi người chen lên giành chỗ ... tới lượt em thì cũng hết thịt bò ... bát miến của em là đậu rán và nước lèo ... Em vừa ăn vừa muốn khóc ...

13h vội vã xuống phòng làm việc tiếp, đi lấy chữ kí, photo hộ chiếu, visa, lấy tài liệu, mail request tài sản, ... "Em ơi lấy cho chị đôi dép lê rồi mang xuống phòng bảo vệ cho chị" ... nhận cuộc điện thoại mà muốn khóc ..." chị ơi dealine" ... "ừ, thế em làm tiếp đi, chị lên lấy cũng được" ... "dạ" ... chân đau tấy lên vì đi cho 3 người ...

15h30 ... cả phòng nháo nhác nhìn giông mà hãi hồn, từng đám mây đen kịt dày cả chục mét giăng kín bầu trời, ai cũng lo chẳng biết về có sao không? "Hiền ơi, về đi em, giông rồi ..." nhưng không phải là được về ... Mình chẳng đi đường đấy, nhưng hôm nay phải đi đường đấy ... 20km chỉ để lấy 1 cái dấu ... gió giông giật ... xe mình lạn sang trái, rồi sang phải ... mình tự hỏi ... sao mình không khóc nổi ...

19h15 ... Em muốn khóc ... Khi em về tới nhà rồi, khi đi trong trời mưa bão như thế, em đã nghĩ, em không thể khóc được ... Em vẫn nhớ sáng nay, chỉ có 1 mail động viên em, 1 mail hướng dẫn em, 1 chị ra tận nơi chỉ bảo, còn lại, quay em như chong chóng vậy ... em có thể làm việc của cả 3 người đựơc không? Cuối ngày, em nhận được 1 mail, nói em tự ý làm mà không báo cáo, người chạy đi đâu em chẳng biết, nhưng em hiểu là đi vẽ móng tay và móng chân, vì hôm qua về 22h, thì vẽ răng, còn em thì như thế đấy, đealine em hứng cho cả 3 người, và cuối ngày nhận được mail phru toẹt mọi trách nhiệm lên mình em và chỉ trích em là "1 nguyên nhân" ... còn người đi tô vẽ cuộc đời thì chuẩn bị có những "kết quả" mà ai cũng biết là gì đấy ...

Vẫn phải cười vào ngày mai, và những ngày sau đó nữa ...

Nhìn những tấm hình ở sảnh, đôi khi chạy ra để nhìn, để an ủi chính mình rằng tất cả sẽ tốt thôi ... em đang học ... đang tích lũy mà ... em đang lớn dần lên ... khi giọt nước mắt em không khóc nổi ... khi nhờ trời khóc giùm cho em ...

Em muốn khóc ...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28