Dịch bệnh .. thật đáng sợ hichic
Thursday, May 8, 2008 5:16:00 PM
Hôm nay, cô bạn làm ở bàn bên cạnh của tớ đã phải nhập viện do mắc dịch đấy, và phải xin nghỉ khẩn cấp tới thứ 2 tuần sau nữa cơ, mà cũng không biết sau đó có phải xin nghỉ tiếp hay không? Thế mà trưa qua, 2 đứa bọn tớ còn đi ăn trưa với nhau, rồi lại cùng ăn dứa với củ đậu trong phòng nữa. Thật là sợ, nếu như ... hic hic
Hôm nay, tớ tan làm lúc 18h, nhưng 20h G21 có giải bóng đá, nên tớ ở lại công ty, làm mấy việc đáng ra của ngày mai, và rồi cùng mọi người ra sân bóng Mỹ Đình. Có đồng thời 3 trận cùng diễn ra. Cún, Mến và chị Chung được phân công làm trọng tài.Và tớ, được tin tưởng giao trọng trách làm phóng viên kiêm nhiếp ảnh gia, tớ đã chôm được kha khá hình ảnh đắt giá. Nhưng mà .. sân nào cũng muốn tỏa sáng trong ống kính của tớ hay sao ý, thế nên, khi tớ đang tý tởn tác nghiệp ở sân này, thì tớ bị dính bóng vào người. Chẹp chẹp, đáng ra trọng tài phải thổi phạt và quét thẻ vàng cả đội cảnh cáo, nhờ nhờ nhờ
Vừa về tới nhà, Dũng gọi điện truyền đạt tinh thần của Sếp Tuấn, là sẽ gặp mặt abc vào 17h30 chiều mai, cơ mà giờ đấy thì còn busy nhắm. Nên sau 1 hồi thỏa hiệp, sếp Tuấn và Dũng đã oke lịch abc là tối thứ 7.
Trong mấy ngày cuối tuần, mình có nhiệm vụ ngâm kíu vũ đạo cho bài "Sanshin no Hana", để từ thứ 2 tuần sau là cùng tiến hành tập luyện rồi. Toàn 9h với 10h mới bò về nhà thôi, hứa hẹn từ tuần sau ... vẫn thế, cho tới hết ngày 23.5, sau 2 show diễn ở cung VH Hữu Nghị và KS Daewoo, với lẻng xẻng cái vụ show hàng đủ kiểu, đủ lãnh vực hẹp chẹp. Mình thích bài "ashitaga arusa" mà mạng công ty siêu rùa, mọi người chưa được xem bài đó, đành tổng duyệt và chọn "Sanshen no hana", bài này mang đậm nét truyền thống, nhưng lại siêu buồn, chẹp chẹp.
Hôm nay máy điện thoại hết pin lúc chiều, vừa nhận được tin nhắn thì hết pin, lúc 10h về mới cắm sạc.
Đi ngủ thôi, mai lại 1 mình mình chiến đấu với mớ công việc của cô bạn ngồi cạnh và mớ công việc của mình.
Ô la la, cuộc đời vẫn đẹp sao ...












