1 câu chuyện của hs Mẫu giáo ^^
Monday, March 24, 2008 4:34:00 PM
TÌNH BẠN CỦA SẺ CON
Sẻ con nhỏ xíu, bé bỏng nên được mẹ chăm chút từng ngày. Hôm nào mẹ cũng ở bên Sẻ con dạy Sẻ con chuyền cành, bắt mồi, chỉ bảo từng thứ. Sẻ con tập luyện chăm chỉ và tiến bộ rất nhanh.
Một hôm, Sẻ con nhìn thấy 1 con vật be bé đang chạy dưới mặt đất, Sẻ con bèn hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, kia là con gì ạ?
- Đó là bạn Chuột nhắt đấy con ạ.
- Chuột nhắt có biết bay như con không hả mẹ?
- Không con ạ!
- Chuột nhắt bé tẹo, lại chẳng biết bay, con chẳng muốn chơi với chuột nhắt đâu.
Sẻ mẹ khuyên con:
- Tuy bạn Chuột nhắt không biết bay nhưng như vậy không có nghĩa là bạn ý thua kém con. Mỗi loài đều có 1 đặc điểm riêng và có khả năng khác nhau con ạ.Rồi sau này con sẽ hiểu.
Chẳng bao lâu, Sẻ con bay cứng cáp, và có thể tự bay xa được. Sẻ con bèn xin phép mẹ cho đi chơi một mình.
Nhìn thấy, bạn Bướm vàng đang bay lượn bên những khóm hoa, Sẻ con nghĩ :”Bạn bướm vàng thật là xinh đẹp” rồi Sẻ con sà xuống vườn hoa và kết bạn với Bướm vàng. Chúng cùng nhau bay lượn nô đùa, tung tăng. Mải vui, chẳng may Sẻ con bị sa vào lưới bẫy chim. Nó giãy giụa, và gọi:
- Bạn Bướm vàng ơi, bạn cứu tớ với!
Bướm vàng bay loanh quanh và đáp:
- Đấy là tại cậu không chịu để ý, phải ráng chịu thôi. Tớ chẳng cứu cậu được đâu.
Sẻ con hốt hoảng:
- Thế giờ tớ phải làm gì?
- Tớ chịu thôi. Mà bay quanh quẩn ở đây chán quá đi mất, tớ bay đi chỗ khác chơi đây.
Nói rồi, Bướm vàng bay đi mất. Sẻ con khóc thút thít bất lực. Bỗng có tiếng ai đó cất lên:
- Chào bạn Sẻ con. Bạn đi đâu mà lại sa vào lưới thế này? Để tôi giúp bạn thoát ra nhé!
Thì ra, đó là bạn Chuột nhắt. Chuột nhắt nhanh nhẹn cắn đứt từng mắt lưới tạo thành 1 lỗ tròn nhỏ vừa đủ để Sẻ con bay ra. Chuột nhắt giục:
- Bạn mau chui ra và bay về nhà ngay đi, không thì mẹ bạn lo lắng lắm đấy.
Sẻ con ngỡ ngàng nhìn Chuột nhắt. Chuột nhắt thật thông minh và tốt bụng biết bao. Sẻ con cảm ơn Chuột nhắt đã giúp mình thoát khỏi nguy hiểm, và ngập ngừng nói:
- Bạn Chuột nhắt ơi, tớ muốn được kết bạn với cậu, cậu có đồng ý không?
Chuột nhắt cười tít cả mắt:
- Thì từ nãy tới giờ, chúng mình đã làm bạn rồi đấy còn gì.
Sẻ con nghe vậy vui lắm. Thế là từ đó về sau, Sẻ con và Chuột nhắt trở thành đôi bạn rất thân thiết.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Câu chuyện này khiến tớ nghĩ về việc tớ hay đặt 1 câu hỏi về tình bạn mỗi khi mơ hồ. hì hì Tớ thật ngốc.![]()












