Vì em xấu ... xấu toàn diện ...
Sunday, March 23, 2008 1:05:00 PM
Này nhé,
Em được thừa hưởng 1 mái tóc bò liếm giống bà nội, vậy nên chẳng thích tý nào cả. Sợi tóc thì to, đen và xù xì, dù rằng giờ em nhuộm nâu rồi và làm xoăn rồi, nhưng mà vẫn xấu. Tóc em xấu.
Em chẳng có đôi lông mày lá liễu yểu điệu như người ta, dù rằng nó cũng là niềm mơ ước của nhiều người không có đôi lông mày như em. Nếu là lông mày lá liễu thì dịu dàng duyên dáng biết bao. Sau này con trai em sẽ có đôi lông mày đẹp lắm đấy, thì tự an ủi vậy, nhưng vẫn nghĩ lông mày em chẳng đẹp. Lông mày em xấu.
Em không có đôi lông mi dài và cong vút, không có đôi mắt bồ câu ngơ ngác. Em chỉ có đôi mắt đủ sáng và long lanh, với đôi lông mi đủ dài và hơi cong 1 tý. Thế đấy, lông mi của em, chẳng đẹp gì cả. Em lại còn phải đeo kính nữa, đeo kính làm mắt em dài dại. Ôi, mắt em xấu đấy, anh à!
Mọi người thì vẫn bảo, em có 1 cánh mũi dày vậy là sau sung túc của nả nhiều lắm đấy. Em thì chẳng thấy gì ngoài sự thật mình có 1 cái mũi to và mỗi khi khóc nhè thì đỏ ứng như cà chua chín. Một chiếc mũi xấu.
Mép của em hơi cong cong, mẹ vẫn nói, con người có đôi mép cong thì hay chuyện, vui vẻ và hòa đồng. Nhưng mà, giống hệt mép con mèo ý, cong cong chẳng đẹp nhỉ. Vậy là em có 1 cái miệng chẳng xinh.
Dạo này thức khuya nhiều, da mặt em sạm lại, và như 1 bãi chiến trường bom mìn, chán lắm ý. Sao em chẳng có một làn da thật trắng, hồng hào và không trứng cá như người ta chứ. Nếu em dùng mỹ phẩm thì liệu có cải thiện được không? Dù sao thì, sự thật vẫn là, da mặt em thật xấu.
Mẹ bảo khuôn mặt em hình trái xoan, nhưng em lại thấy cằm của em hơi vuông 1 chút thì phải. Vuông 1 chút thì không đẹp rồi. Vậy là mặt em xấu, xấu hoắc nhỉ?
Tay em bé tý, lại cong queo, ngón tay cũng cong giống bà nội. Thì người ta bảo, ai tay cong là có eo và dáng người đẹp. Em chẳng thấy đẹp ở chỗ nào, chỉ thấy tay cong thì chẳng đẹp rồi. Ôi, tay em thật xấu. Đã vậy, vì ngày xưa em học Pencak Silat nên chai hết tay và còn gân guốc nữa. Tay em chẳng mềm mại và mịn màng như tay người ta gì cả. Lại còn cái tội, cứ thích tự thân làm mọi thứ, ừ thì nhé, em có thể tự chống xe chân giữa, chẳng cần ai giúp, nhưng mà vì thế, tay chai càng chai này. Ôi, xấu, xấu dã man.
V1 của em be bé. Mọi người nói, V1 vậy là V sữa, sau này nuôi con đảm, sữa tốt, không như người ta V1 lớn mà lại là V thịt, sữa mẹ thường chua, dễ phải nuôi bộ. Em thì chẳng biết đâu. Em chẳng đẹp như người ta, đã vậy VP lại có 1 cánh chim hải âu nữa chứ. Thật xấu.
Bụng em phẳng lì, mẹ bảo bụng con gái thì phải thế. Nhưng mà có bụng chút, em thấy sẽ đẹp mà. Còn nữa. Chẳng biết người ta bảo lưng ong đẹp đẽ gì, em thì thấy thầy giáo dạy khiêu vũ cứ bắt em đứng dựa tường để cho bớt thắt lưng ong. Thế là xấu còn gì, không xấu sao thầy bắt đứng dựa tường, không xấu sao thầy bắt về nhà đi ngủ cấm gối đầu. Thế là xấu.
V3 gọi là có chút, hơn mấy đứa bạn, mà vẫn kém nhiều người khác thật đấy. V3 xấu.
Em chỉ muốn size giầy dép là 235 thôi, vậy mà em toàn đi size 240, 245. Chân em lại mỏng dính, thành ra, đi vừa mà lại chẳng vừa. Sao chân em không ngắn lại 1 tý và dày hơn 1 tý. Ôi, chân xấu.
Em cao 160cm, đôi khi đứng với người cao, thấy mình thật thấp, và đứng với người thấp thì thấy mình thật cao và lạc lõng. Em ước gì em có 1 chiều cao hợp lý nhỉ? Mà hợp lý là bao nhiêu thì em cũng không biết nữa. Ôi, xấu.
Vậy đấy, em xấu từ đầu tới chân, xấu từ trong ra tới vùng lân cận ... Thế thì ... có ai dám thương em không?![]()












