My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

"Con chỉ có 2 mẹ ..."

"Con chỉ có 2 mẹ ..." magnify

- Chị đeo kính vào đi, xem có nhận ra em không nào? - Chết dở, thằng em mình đẹp trai quá, chẳng nhận ra. Mới ngày nào cứ dụ dỗ chị ơi đổi mẹ cho em, thế mà giờ đã đẹp trai đến thế này rồi à
Đưa Tùng qua lớp mẹ dạy thêm, Tùng mách:

- Chị Tú Anh chẳng nhận ra con gì cả cô ạ - Rồi quay sang nhìn mình cười

...

-Năm nay con cố thi cho tốt nhé. Lúc nào bí, thì nhớ tới cô. Và nhớ tới mẹ Xuân nữa.

- Con chỉ có 2 mẹ, làm sao quên được ạ. - Tùng giơ 2 ngón tay ra, cười rõ xinh. Kể tóm lược sao hôm nay tới mà không phải ngày mai ... Nếu không vì mẹ đang bận dạy, thì Tùng sẽ còn kể thật nhiều ... chắn chắn là thế!

Tùng vẫn ấp ủ 1 lần đựơc gọi mẹ mình là "Mẹ" ... nhưng ...

Mình biết mẹ có cái khó xử của mẹ, vì mẹ nghĩ tới mẹ của Tùng. Gần 10 năm nay, năm nào, Tết, 8.3, 21.4, 20.10, 20.11 Tùng đều tới nhà, đều thỏ thẻ xin "Cho con gọi cô là mẹ nhé" ... Nhưng mẹ vẫn im lặng vì... mẹ Tùng chỉ có mình Tùng là gia đình...

Chị nhận em là em trai chị đấy. Thế có được không em? Đừng giành mẹ với chị nữa nhé

RẤT LÀ BUỒN CƯỜI ... CỰC LÀ DỞ HƠI ... THẾ MỚI LÀ CON NGƯỜI!

1. Dạo này hâm dã man, thi thoảng cầm cuốn từ điển Tiếng Nhật tra miệt mài 1 từ tiếng Anh, rồi cứ ngẩn tò te sao lại không có từ này trong từ điển Chẳng hiểu gọi là triệu chứng gì nữa. Hi vọng không phải chứng bệnh đãng trí tuổi già. Vừa rồi lại thế. Ối dồi ôi. Ối lòng ơi

2. Tự cho mình nghỉ trong giây lát do sự cố beng beng vừa kể trên, thấy BÀ Jun viết 1 cái entry rất ngắn thế này: "Ngày 8/3

Không quà

Không hoa

Chỉ có ... chia xa!!!"

Chẹp chẹp, mình để status là " Vừa xấu, vừa gấu ... còn lâu có quà ... nhưng được nhận hoa", thế mà Jun còn dã man hơn mình hơ hơ. Nói cho cùng thì mới chỉ được nhận giùm hoa thôi, cũng là được nhận hoa hì hì. Cơ mà có hoa từ Net đới, và 1 cái nì nữa, vừa nhận xong, chia sẻ 1 niềm vui nho nhỏ nèo. Mình mà là BGK, mình chấm bài này giải đặc quánh biệt, chứ không phải giải đặc biệt nữa.Dù sao thì cũng là 1 món quà thật đặc biệt. Và thật cảm ơn vì anh đã khong post tham gia, không thì ...

(thu tieu tang vat roai hehehe)

P/S: Cái ảnh hoa cúc vừa vòi vĩnh thằng bạn hehe, iu qué ông Dzũng của bà Jun xế hí hí tôi cho lên khoe khoang lun hé hé

News: Co the cuoi thang 4 toi, minh chinh thuc co them 1 nguoi em trai ... co le se co 1 bua tiec nhan con vao ngay sinh nhat cua Me ... O la la ... Minh lai co them em trai!! Va tuong lai se co hon 1 co em dau ... cha cha ... Vui qua ...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28