My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Entry for February 18, 2008

Entry for February 18, 2008 magnify

Bạn nghĩ gì khi người con trai cõng người con gái?
Chủ đề này hay nha. Để nghĩ coi đã được ai cõng chưa? Câu trả lời là rồi. Mấy lần rồi? Lại để nghĩ tiếp. Hình như 1 lần thôi hé hé

Năm đó mình học lớp 8, cạnh trường của mình là gò Đống Đa, và đó là giờ tập thể dục. Buổi học dài mà kết thúc sớm nên tụi con gái chơi đùn đẩy với nhau. Khi đó mình kẹp 1 cái kẹp tóc hồng và chỉ kẹp nửa tóc thôi. Rồi … mình đã bị nhảy mất đà và ngã ngửa ra sau, vỡ cái kẹp tóc và … bất tỉnh luôn. Hớ hớ. Lúc tỉnh lại thấy tụi con gái vây quanh, chúng bảo anh Duy Anh cõng mình vào phòng y tế, hay nhờ? Anh Duy Anh học chuyên Anh với mình năm lớp 6, rồi năm lớp 8, mình, anh ý, và Nhật Anh từ lớp chuyên Anh cùng rủ nhau thi vào lớp chọn Toán để học, là lớp 8A1 đó. Vì hồi đó theo trí nhớ của mình, trường Nguyễn Trường Tộ được thành lập, nơi mà tụi chuyên bọn mình sẽ vào hết đó chứ không phân tán mượn địa điểm như những năm trước, nhưng bác dạy tuyển Văn của mình thì nói mình không nên chuyển qua đó, vì càng chuyên càng nhiều chuyện, và thế là mình ở lại trường và thi vào lớp chọn Toán. Lần đó rủ rê Hiếu, Nhật Anh, Duy Anh, Ngọc Ánh nhưng Hiếu lại muốn chuyển sang học chuyên Lý, còn Ánh thì yêu Hóa từ xưa lắc nên chuyển sang chuyên Hóa, dụ dỗ được có 2 zai đi theo mình thôi hè hè. Tụi mình gần nhà nhau, lại được xếp ngồi gần nhau, anh ý bé xíu nên ngồi bàn đầu, mình ngồi bàn 2, còn Nhật Anh thì ngồi cạnh mình. Hồi đó kết nghĩa kết ngủng mấy đứa cùng tên Anh, và thế là, dựa vào sinh nhật này, anh ý bé nhất lại làm anh cả. Và hôm mình bị ngất, thầy giáo không thể cõng học sinh được rồi, vậy nên anh thì phải cõng em, âu cũng là điều bình thường nhỉ? Lúc ý bất tỉnh nên chẳng biết bà con thấy sao, mình cảm thấy thế nào luôn he he

Mình cũng từng cõng con gái rồi. Đó cũng là vào 1 giờ thể dục, Nga – bạn gái thân của mình hồi đó đang chạy thì bị ngất, … đúng hơn là đột quỵ. Phải cho vào phòng y tế gấp, và mình bế luôn Nga từ gò Đống Đa về trường trước con mắt tròn xoe của tụi cùng lớp. Khi đó mình có 36 kg, còn Nga thì 37 kg nè. Hồi đó đang học Pencak, mà cũng chưa bị st, nên khỏe khỏe hé hé, giờ thì bấy bầy bầy, yếu xì. Nhớ ra thì là bế chứ không phải cõng nhỉ? Vậy là chưa cõng ai hết roài.

Nhưng mình được bế nhiều rồi, đó là những khi mình ốm, em lại bế mình sang phòng mình và đắp chăn cho mình. Mình nhỏ xíu, nhẹ bẫng, có lẽ vì vậy mà thấy em bế mình nhẹ nhàng lắm ý. Mỗi lần nhớ tới, lại thấy rất yêu em. Mình là một người chị bé bỏng có 1 người em trai rất tuyệt vời vậy đó.

Lại nhìn thấy tấm hình này, hôm đó là mấy đứa đi chơi linh tinh. Tối còn đi chợ đêm , ăn lục tào xá. Mình đi mỏi cả chân, mặt xị xuống. Hà đứng quay lưng lại mình bảo: Lên đây anh cõng đi. Ha ha chưa mỏi, vẫn đi được he he Cả bọn cứ cổ vũ, Hiền lên Hà cõng đi mà mình bơ, đi tiếp hùng dũng. Nhớ tới Hà, là nhớ tới hoa sữa trên đường Nguyễn Du. Và nhớ tới Nguyễn Du, tới hoa sữa lại nhớ tới 1 người đã nói rằng bữa nào hãy viết 1 entry về hoa sữa hihi

Tự dưng lại tưởng tượng 1 chuyện không thực, về cái cảnh 2 đứa trong đó 1 đứa là mình nắm tay dung dăng dung dẻ đi dạo và rồi nằm dài trên bãi biển, cùng nhìn những vì sao trên trời lấp lánh như những nốt nhạc của dạo khúc phiêu bồng … mình nằm nép mình nhỏ bé vào bờ vai người ta …chắc là ấm áp lắm …. Mình hí hửng xoa xoa cái bụng tròn tròn của người ta thật nhẹ, thật nhè nhẹ. Chẹp chẹp, mình già roài, lãng mạn lãng xẹt qué. Tỉnh, tỉnh. Hie hie. Tự dưng buốt đầu kinh khủng hic hic … Thư giãn chút, tưởng tượng chút, phiêu chút cho nhẹ đầu óc vậy, chẳng hiểu sao nữa hic hic

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28