Entry for November 05, 2007
Sunday, November 4, 2007 5:14:00 PM
Đông về gieo rắc nỗi xác xơ
Lối xưa in dấu chân mòn vẹt
Lạo xạo gót giầy tiếng vu vơ...
Đông về em lại làm chút thơ
Chẳng là yêu thì đâu có gì để nhớ
Nhưng sao vẫn thiết tha như hơi thở
Thu đi rồi, bên em những bơ vơ ...
Em muốn rằng sẽ mãi mùa thu cơ
Nhưng đâu thể khi Xuân còn phía trước
Dù tiếc nuối mà giầy ai vẫn bước
Kẻ lữ hành cô độc chuyến đi xa ...
Hết cái thời bập bẹ tuổi lên ba
Chưa đủ khôn để gọi là đã lớn
Khi thu đến gieo biết bao mơn trớn
Giờ Đông về quạnh quẽ nấc từng cơn ...












