24h/s - tháng năm còn lại ...
Friday, October 5, 2007 8:26:00 AM
Trời Hà Nội tháng 10, có nhiều thật nhiều những cái gợi nhắc cho tôi về những kỉ niệm một thời. Những tháng ngày chập chững trên giảng đường đại học, AAAAAA, con nhỏ hay cười tít mắt! AAAAAAA, con bí thư lắm tài lẻ … AAAAAA Oliver của trường ĐH GTVT he he. Nhiều lắm ý!
Lâu rồi không gặp anh chị, lâu rồi không gặp những thành viên của đội kịch 24h/s. Ôi những kỉ niệm, chị Hương nhỉ? Anh Tuấn râu nhỉ?
”Trên màn hình đang xuất hiện 3 gương mặt lẫy lững của điện ảnh Hollywood. Đứng ở vị trí trung tâm là anh Tuấn râu … he he (chỗ này em không nhớ gì nữa đâu anh Tuấn ạ he eh) Có lẽ nghệ sĩ hài Vân Dung sẽ khóc thét khi biết 1 người có nốt ruồi to gấp đôi Vân Dung đang có mặt trong trường quay S9 ngày hôm nay. Đó là chị Hiền. (cái máy quay chợt dí cận cảnh vào cái nốt ruồi to chảng của chị Hiền khiến cả trường quay cười rộ lên, và tôi thì dù đã sẵn sàng tinh thần không cười nhưng thật khó, và chị Hiền, vâng, tất nhiên chị cũng cười, cười duyên trước ống kính he eh)
Chàng thủy thủ Pôpai chắc hẳn sẽ không thể tin nàng Olivơ xinh đẹp của chàng cũng đang có mặt để tham gia trò chơi điện ảnh 24h/s lúc này, và bây giờ. Đó là tôi. Tôi cũng tên là Hiền (hehe cái này cũng chẳng nhớ lắm là đã giới thiệu về mình như thế nào, chỉ biết lúc đó cũng vênh he he)
Vâng xin chào tất cả các bạn có mặt tại trường quay S9, xin chào quý khán giả xem truyền hình, chúng tôi là 3 gương mặt của Đòan làm phim đến từ Khoa Vận Tải Kinh Tế trường ĐH GTVT HN. Rất mong được sự cổ vũ của tòan thể quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn và cảm ơn he he”![]()
Lời giới thiệu ấn tượng nhất đê. Hài hước là giề? Vui tính là giề? Ơ, nốt ruồi điêu thì sao? Tôi siêu phẳng, gầy đét đới, thì sao? Anh Tuấn nhiều râu thì sao? Chẳng sao cả. Mỗi người đều có những cái để giữ làm vốn riêng, nên tự hào, he he. Trận thi đầu tiên đó, ông bố khó tính đã ra sau cánh gà tặng hoa cho tôi, bắt tay, khen con gái diễn tốt he he, oai qué)![]()
Nhưng thề là lần đầu tiên đi thử giọng nhập vai, sự xuất hiện của tôi khiến cho khá nhiều người cùng đồng thanh thay vì tung hô vạn tuế thì hét lên: “ồ lí vờ” - ặc ặc cha mẹ ơi, đến giờ con vẫn sốc he he![]()
Lần đầu tiên thử giọng. Tôi có 1 chất giọng đặc biệt, mà theo nhận xét của các anh chị là đài từ của tôi ý, nó đặc biệt, còn đặc biệt như thế nào thì ai muốn biết tự đi mà khám phá he he. Khác với các anh chị trong đòan làm phim, tôi đã từng lên truyền hình năm học lớp 11 roài, vì thế nên, tôi bạo dạn trước ống kính nhất thì phải he he. Nhưng lần đầu tiên đi thử vai để thi tuyển, xem mình có thể được vào đội tuyển của Khoa hay không, thực sự là cũng khá run. ![]()
Sự là thế này. Lớp của tôi, nổi tiếng về 1 bí thư là tôi là 1 chuyện
(cái này hơi vênh và hơi điêu tý)
, lớp tôi còn nổi tiếng là lớp có đội ngũ gái gú chất lượng và dư thừa về số lượng (tòan gà cao tầm tôi và gáy to như tôi hehe – cái này lại bốc phét)
… và vì rất nhiều lý do hoành tá tràng như thế, chúng tôi nghiễm nhiên được lựa chọn là ứng cử viên số 1 cho vài vai phụ (he eh nhục hơn con trùng trục, vai phụ chứ ứ phải vẫn vai chính).
Nhưng mờ cái sự đời chớ trêu, lũ con gái học khưa khứa 1 tý thì lại lùn hơn tôi, tức là thấp hơn 160cm he he, còn cái lũ cao tầm tôi trở lên (tức là maximum hơn tui 2cm) thì đều dính môn nào đó phải thi lại học lại (he he), mỗi tôi chẳng dính cái môn nào, tha hồ rảnh rang tham gia chơi bời he he
. Năn nỉ đứt lưỡi chúng nó rằng chả có dịp nào chúng mày được làm kẻ nổi tiếng đâu, chẳng mấy khi có dịp chúng mày được lên truyền hình đâu, rồi thì minh họa cho chúng dẫn chứng sống hùng hồn là tôi, nào là cả làng cả nước, cả cái chỗ tôi ở đã náo loạn và nháo nhác khi thấy sự xuất hiện của tôi trên tivi như thế nào, những mà .. cái mặt tôi chẳng mỏng, cái mỏ chẳng cong, nhưng sao chúng cứ thấy điêu điêu thế nào ấy, và thế là … gãy lưỡi, chả đứa nào tự tin để tham gia.
Tức mình, Trẫm tham gia.
A, mình hay xưng trẫm với chúng he he, trừ những lúc mày tao chí tớ hehe. Ai dè, Trẫm tuyên bố thì hùng hồn thế, nhưng Trẫm cũng ứ thích cái sự nổi tiếng ấy lắm, nên Trẫm đi báo … “lớp Trẫm ứ tham gia vụ thi tuyển gái xinh này he he”.
Ai dè … Trẫm không ngờ Trẫm nổi tiếng thế đâu.
Trẫm vừa xuất hiện thì đã thấy nhất nhất mọi người hô cát tường roài. Cát tường thía nào đọc phần trên thì rõ roài nhá.
Lại thấy Trẫm khá hay hay (chẳng biết có những cái gì hay
) Trẫm bị dí cho 1 tờ thoại, Trẫm phải nhập vai ông nông dân đến xin thầy cho con Trẫm đi học lấy cái chữ. He he Thì thà rằng Trẫm cứ đáp theo đúng thoại với BGK thì không sao, nhưng cú là thi thoảng có thằng đá hôi vào, làm Trẫm phải tức cảnh sinh khí tiết
, thấy mấy đứa trước thi thố trơn tru, sao Trẫm lại lắm cái sự nhì nhằng, thía là giở đúng giọng ông nông dân nóng tiết, bạt cho thằng đá hôi 1 câu không có trong lời thoại,
… ai dè BGK khen Trẫm nhập vai tốt he eh thế là Trẫm lọt hẳn top diễn viên chính.
Tụi lớp biết chuyện, mới tiếc đứt rẻ, Trẫm thương tình Trẫm bảo, thôi thì tao đi thi, chúng mày vẫn có dịp đi cổ vũ, âu cũng vẫn được lên truyền hình he he![]()
Những chiến thắng nối tiếp chiến thắng, thành công nối tiếp thành công, những tối muộn cùng nhau tập luyện. Một con bé chẳng bao giờ thích mấy món đồ ăn nhanh như bánh mỳ, sôi sủng, giờ sống nhờ mấy thứ đó. Trong vòng tay của anh chị, nghịch ngợm nhất đội làm phim, nhưng cũng yếu ớt nhất, nên luôn có chế độ ăn uống đặc biệt.
Giọng của tôi cũng được đánh giá là quan trọng nên đựơc chăm chút hơi chu đáo, chỉ cần hơi hét to 1 tý trong lúc đùa nghịch là bị anh Tuấn râu quạt cho 1 trận roài,
và sau đó là kẹo bạc hà và đủ thứ đồ giữ giọng mang hậu cần theo mình. He he Tôi là em út của đoàn làm phim, tôi là thế đó.![]()
A, tôi nhớ nhất trận đấu thứ 2, đội tôi thiếu đạo cụ, đội Sư phạm còn cho mượn đạo cụ nữa chứ hhihi, rồi phía sau cánh gà, không phải là sự đua tranh, mà là những cái bắt tay, là những lời nói động viên nhau từ những đội làm phim đến từ các trường khác nhau. Sinh viên đẹp vậy đó.
Đằng sau những cuộc thi, làm những cử chỉ để tôi nhớ mãi.![]()
Đội tôi chiến thắng trận thứ 2, trận tôi vào vai 1 con bé dân tộc.
he he Đạt phết thế mới kinh.
Trận 2 cũng là 1 dấu ấn không thể quên của tôi. Không chỉ là 1 con bé Hà Nội vào vai 1 con bé người tỉnh lẻ, mà còn là 1 đột phá của bản thân trong đoàn làm phim của trường. Kịch bản của tôi được BGK đánh giá rất cao, như 1 cái gì đó gần như kinh điển. ha ha Lần thứ 2 được khen nhá.![]()
. Các anh chị động viên, con em út này lại cố gắng. Trận thứ 3, đó là 1 bước đột phá không chỉ dành cho riêng tôi mà dành cho cả đòan làm phim của trường ĐH GTVT nữa. Với tôi, trận đó, Xuân Bắc đã chạy ra sau cánh gà bắt tay và khen ngợi : “Cô bé diễn khá đấy!”, có được lời khen ngợi đó là nhờ các anh chị rất nhiều, các anh chị biết không? Nếu không có sự đồng tâm của cả đoàn làm phim, em chẳng là gì cả, và em sẽ chẳng có gì cả. Anh Tuấn và chị Hiền, trận Chung kết đó quả thực cũng sẽ là những gì đáng nhớ nhất. 2 ông bà già nắm tay nhau ở bờ sông, hòai niệm về 1 thời xa xưa, những tình cảm thể hiện qua cử chỉ. Đã ai già đâu mà biết người già yêu nhau thế nào, cái tình yêu của người già khác tình yêu của người trẻ chúng tôi lắm chứ, nhưng tôi nghĩ, 2 anh chị đã thành công. Và để làm nên được những thành công đó, 2 anh chị đã phải gặt bỏ những lời nói ghen tuông từ người yêu, những lần cãi lộn, em còn nhớ, anh Tuấn đã phải tát Chi 1 cái vì sự ghen tuông vô lý của Chi, còn chị Hiền, thì toàn phải chạy theo trấn an Hiếu. Sau tất cả, các anh chị biết không, chúng ta đã thành công. Thật đấy.
Dù chỉ là á quân thôi. Nhưng chúng ta đã thành công, trong việc khám phá và đi ngược lại những gì gọi là sở trường của chúng ta.
Cũng như em, ai bảo diễn vai xấu là dễ, vào vai con ăn cắp càng chẳng dễ. Từng cử chỉ, em phải quan sát, phải đi kiếm tìm ở ngoài đời, cái liếm môi, cái ánh nhìn, sự giả dối lọc lừa, sự phớt đời … Đến bây giờ, vẫn có những người nhớ tới vai diễn của em. Em cảm ơn các anh chị đã cho em có 1 trận Chung kết tỏa sáng, vai con ăn cắp thăng hoa, làm trung tâm của sự chú ý.
Nó khóc, tiếng khóc to và váng cả trường quay, nó khóc làm cả hội trường không thể không cười, gật gù và vỗ tay khen thưởng. Nó khóc hay hơn bất kỳ ai trong trường quay S9 ngày hôm đấy. Nó cũng huýt gió hay hơn bất kỳ ai khi gọi lũ lâu la đồng bọn. Nó liếm mép nhìn theo 2 kẻ nó đã ăn cắp với vẻ mặt tỉnh bơ và hơi thích thú. Họ mất tiền, họ đau khổ, nó chả quan tâm đâu, cái chính là nó đã lừa được họ. Cái chính là nó đã biết đánh đúng vào lòng thương hại, vào sự trắc ẩn của con người, để có được chỗ tiền hưu của 2 con người giàu lòng thương người kia. .. Tiếng huýt gió to, vang, như muốn rung động cả cái bãi sông đó lên, thu hút lũ đầu đừơng xó chợ lại với nhau. Thằng đại ca, con cave ỡm đời, tất cả .. xuất hiện. Mỗi người một vai diễn, mỗi người một tính cách, chẳng ai giống ai. Đối lập với những gì gọi là hả hê và sung sứơng, thằng mặt mụn lại trầm tư khi nhìn thấy sự hả hê của bọn cùng cảnh ngộ. Nó lôi con ăn cắp ra mà phỉ báng. Con ăn cắp bị 1 thằng giở giọng đạo đức cao đạo, bènphản ứng lại … có những lời đôi co, có những trạng thái hăng tiết, … em còn nhổ bậy ra trường quay nữa chứ
(bắt buộc phải thế he he
) chỉ để thể hiện 1 sự phản kháng yếu ớt từ mình, sau khi có gì đó nhén nhom, lờ mờ không rõ ràng. ![]()
Bản nhạc ấy vang lên giữa trường quay S9, con sông sẽ vẫn chảy hiền hòa, chảy và cuốn trôi hết những tội lỗi của lũ trẻ, của con ăn cắp, của thằng đại ca, của con cave đĩ thõa, … chúng vẫn chỉ là những kẻ vô tội trong cái tội lớn của cuộc đời… Dòng sông mãi chảy … cứ chảy …![]()
Những kỉ niệm về cuộc chơi, đã từ lâu rồi, một thời Sinh Viên để nhớ, để thi thoảng vẫn ước thời gian ngừng lại, chị Hương nhỉ? Có những điều, đã tới, ở lại hoặc ra đi, như những kỉ niệm, những ký ức… Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn các anh chị. ![]()
Dấu chấm hết cho 1 trò chơi dành cho lứa tuổi Sinh viên, nhưng lại la bắt đầu của rất nhiều thứ.
Nếu giờ quay trở lại, em có động viên lũ gái lớp em tham gia nữa không, chúng có chối từ để cơ hội đó rơi vào tay em nữa không? Có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều giả định … chỉ biết, sau trận 1, em là Oli vơ, sau trận 2, em là con thổ mừ có thằng bố Lầu Cây, sau trận 3 em là Hiền cá sấu he he, em có anh, có chị, có những kỉ niệm thật đẹp mà giờ đây em viết lại … em viết lại để các anh chị cùng em nhớ lại 1 thời … 1 thời thật đẹp tuổi Sinh Viên!!![]()













