1 điều không biết bắt đầu từ đâu .. tạm gọi là .. Tự-sự-đi-mượn he he
Wednesday, October 3, 2007 6:00:00 AM
Tại sao lại là tự-sự-đi-mượn? Đơn giản vì, những gì trong cái entry này, 90% là đi mượn, là sự chạy trốn (trích lời anh iu và chị iu), là cảm ơn đời vì chị em mình rất hiểu nhau (trích lời em gái - chủ nhân của nội dung entry này. Ơ mờ, cái entry này em viết hôm qua chứ nhỉ, nhìn time thì có vẻ lệch giờ chút xíu nhỉ
)
"Hôm qua tớ xin lỗi 1 người bạn, vì tớ thấy đã k xứng đáng với niềm hi vọng của họ... và tớ còn định viết 1 entry để cảm ơn ..hehe .. nhưng nói chuyện xong với người đấy, tớ thấy đêk cần làm gì nữa cả... hôhô
Tớ thật yêu quý họ và chắc cũng sẽ vẫn thế thôi, nhưng họ thật chán...
Tớ định nói lời cảm ơn và lời xin lỗi để ra đi nhưng họ chán đến mức tớ quyết định ở lại...
Họ là người thân của tớ và họ đã làm cho tớ buồn ... thân quá là thế mà... đặt quá nhiều hi vọng... và rồi có 1 chút vết mờ là thất vọng, là chán trường..
Trong cuộc đời có biết bao nhiêu người bạn, nhiều k kể xiết... bạn thân à, bạn tốt à.. nhiều như lá mùa thu..nhưng bạn tri kỉ.. thật khó kiếm...
Tớ cứ tưởng họ thật là hiểu tớ, và cũng có thể họ đã thế ..bây giờ thì tớ chẳng chắc nữa.. cũng chả sao.. tớ là người không bao giờ đòi hỏi..hêhê..này cậu ơi, cậu cứ ra đi nếu cậu muốn.. cậu làm những gì cậu thích... cậu vui niềm vui của cậu, 1 niềm vui riềng trong đó k có tớ... cũng chả sao... tớ vẫn vui khi thấy cậu vui... thật đấy cậu ạ..
Tớ đã hiểu cậu nhiều, và yêu cậu nhiều như yêu chính tớ, tớ đã là một người bạn thật thân của cậu..và tớ vẫn vui vì có những khoảnh khắc ở bên cậu, thật hạnh fúc khi có người hiểu mình...
Trước đây tớ là bình nước để cho cậu uống mỗi khi khát, để cậu rửa mặt mỗi khi bẩn..và để cậu soi bản thân sau mỗi một chặng đường...hêhê tớ nói hơi quá lời tí... nhưng bây giờ tớ là bình vôi, một cái bình vô dụng, thừa thãi... chỉ vướng chỗ và gây khó chịu cho người qua lại, nhưng cái bình thì vẫn đứng đấy..nó vẫn dõi theo cậu và cầu nguyện cho cậu nhé... bình vôi k soi đc gương, bình vôi không có nước cho cậu uống nhưng khi nào cậu buồn, nhớ đến bên bình vôi, ngồi xuống và tâm sự nhé.. bình vôi sẽ lắng nghe cậu, bình vôi tuy xấu xí và vô dụng nhưng bình vôi lại yêu quý cậu vô cùng hehe...
So sánh với cái bình vôi thật buồn cười, vì ngày bé khi các anh chị chơi trốn tìm này, bịt mắt bắt dê này, những đứa quá bé, k biết chơi thế nào thì được làm bình vôi, chạy loăng quăng mà k bị bắt bao giờ... hêhê tớ cũng muốn thế, tớ sẽ là bình vôi ...
Tớ đã định bỏ đi khi mà tớ và cậu còn yêu nhau để cho kí ức của tớ về cậu thật đẹp... nhưng khi tớ bỏ đi thì tớ thấy tớ vẫn còn nhớ cậu lắm... tớ thấy tớ cần có cậu ..hêhê.. và tớ quay lại làm bình vôi cậu nhé.. bình vôi vướng chỗ chỉ đứng cách xa cậu 3m và ngắm nhìn cậu thôi..dù cậu thật là xấu tệ..hêhê xấu như ma cấu .
Cậu đừng tưởng chỉ mỗi cậu là tốt với tớ, tớ có đầy bạn tốt, họ cũng tốt với tớ kinh, nhưng quan trọng là họ không hiểu tớ bằng cậu..và tớ yêu cậu hơn họ 1 tí ti ..hêhê..
Thế cậu nhé, viết về cậu thế này là nhiều roài, cậu thật là chán..hêhê"
-trích entry đêm 2/10/2007 của em gái-Arigatou gozaimashita-
P/S: @Ngọc Anh: mày chạy qua đây thì mày qua thằng Sơn bảo gì nhé!
@Tuấn Sơn: tớ không biết truyền đạt những gì Sơn nhờ đâu, vậy nên con bé 88 này xin phép nhường chỗ cho ngừơi lớn nói chuyện hê hê!
@Khánh Phương: cảm ơn thời gian quá đi thôi, vì chúng mình vẫn luôn hiểu nhau, cho đến giờ, Mường nhỉ? Đọc entry Mường la nó mà Mèo lạnh hết cả ngừời, có khi nào Mèo sẽ được la vậy không nè hihih!
@Thu Hường: cảm ơn em gái, 1 entry thật hay, ước có thời gian rảnh mà đi phượt nhỉ? Thèm mấy câu truyện về vụ năm ngoái ghê hê hê kỉ niệm về bãi phân bò và chiếc ba lô hê hê... Phượt thật thú vị!
@Thu Hương, Ngọc Toàn: hihi cảm ơn anh iu và chị iu, chờ tuần sau gặp được chị iu nè, anh iu thì cũng học mau mờ về với em iu nèo, còn 1 năm nữa thôi nè.
@Ngọc Tâm: cảm ơn em vì những chia sẻ, về những bài hát, những bản nhạc, chị mong em sớm tìm được đường tới trái tim của bé Xíu, vì em rất chân thành, và sự chân thành thì luôn cần thiết trong tình yêu. Xíu của em sẽ hiểu nè, đừng đóng cửa blog, và cũng đừng biến blog thành nơi góc tối của tâm hồn em trai iu của chị nhé!!
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "












