TiếNG MưA BuồN hOAnG LạNH QUá ... Cô đơN .. Tôi Đi TìM ... Lẻ LOi BướC CHâN Tôi TRoNG CHiềU MưA
Monday, September 24, 2007 3:23:00 PM
Trời cũng giống mình, trĩu lệ rơi Ngày nay những tưởng đã quên rồi Nực cười thương thay cái sự đời Tôi tự dặn mình khóc thế thôi Đêm mưa buồn 24/9/2007
Buồn nào sao lại quá chơi vơi?
Ngày xưa ta đã ôm sầu đó
Ngu ngơ lấp liếm dưới tiếng cười...
Người xưa đi khuất, tưởng thế thôi
Nào ngờ bất chợt! Tim đau nhói
Gieo cái sự buồn ... Ký ức tôi!
Quẩn quanh quanh quẩn khúc chơi vơi
Bao năm cứ thế, đời vạn khổ
Gieo những cung sầu lên tiếng rơi...
Nhủ thầm buồn ấy sẽ chóng vơi
Ai dè không khóc buồn càng nặng
Rơi những tiếng lòng ... Tôi khóc tôi!













