Em đã lựa chọn ra đi như thế, ừ, em nhé ...
Tuesday, September 18, 2007 1:00:00 PM
Cùng ngày hôm ấy, cùng thời gian ấy, hoặc đi Đường Lâm với Hội Già, hoặc đi Bản Giốc với F50, ... em đã rất hăm hở muốn đi cả 2 nơi, và em hỏi ý kiến bố. Bố nói, Cao Bằng nhiều cảnh đẹp hơn, và em nghe theo bố.
Đòan của em xúât phát từ chiều tối thứ 6, ... Cao Bằng đẹp lắm phải không em? Bản Giốc đẹp lắm phải không em? Con sông con suối, vốn hiền hòa tới kiêu sa, nhưng vào thời khắc ấy, .. Phải chăng vì em có nụ cười quá dễ mến, phải chăng vì nụ cười của em, phải chăng thế mà con sông con suối vốn hiền hòa bỗng chợt yêu em tới cuồng nhiệt mà cuốn em vào lòng nước mát trong, bao la ... Sẽ không có dịp nào để em gặp bảo kê Aki được rồi, ...
Phiêu em nhé!!!
Thật cảm ơn những người trưởng đoàn của F50, và những thành viên F50, những người đã kiên trì ở lại và tìm mọi cách đưa em trở về với gia đình ... Nằm nơi đất Hà Nội, chắc em ấm lòng rồi đúng không em, đất mẹ sẽ lại ôm ấp em, và ru em ... 1 chuyến phiêu diêu diệu kỳ ...
Phiêu em nhé ...
Nhìn tấm hình này, lời than này, nghẹn lòng ... chua xót ...













