My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Entry for September 10, 2007

Ngàn năm khắc Hận 1 hàng
Trái tim cào nát, ruột gan cồn cào
Xa ba như mới buổi nào
Giờ đây cào đất mà nào thấy ba!!

Hữu duyên nên mới một nhà

Vậy nhưng vô phước con ba chia lìa

Giờ đây dẫu lệ đầm đìa

1 năm tròn trịa nhìn bia khóc cười

Trăm năm làm kiếp con người

Đa đoan chi lắm cho trời đất ghen

0 giờ trời hét rùm beng

Gây mưa chi nỗi chập cheng đất trời?

Trời nhầm có phải không trời

Mắt hoa nên mới gạch người tên Minh

Ai ngờ cái họa thình lình

Âm dương ai ngỡ tử sinh chia lìa

Giờ đây dẫu ngó tấm bia

Lệ còn ướt đến đầm đìa ba ơi

Ảnh kia ba vẫn mỉm cười

Mà con đau nhói tưởng người còn bên

Duyên xưa khắc mãi trong tim

Người xin an nghỉ vạn niên nha Người!!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28