Những ngày đầu tiên khi cuộc sống có thêm người bạn mới ...
Sunday, September 2, 2007 5:39:00 AM
Mình đã quen với cảm giác đau. "Khi nào đau, hãy cắn răng thật chặt, sẽ không thấy đau nữa!" Cô Thu đã dạy mình và Dung như vậy. Mình chưa thử, nhưng, khi tìm cho mình cảm giác yên bình, mình cũng cảm thấy không đau nữa.
Tháng 9 tới rồi, thật không nghĩ, mình có thể chạm tay vào tháng 9. Là thực. Là thực đấy. 3 lần bay lên. 3 lần hạ xuống. "Hoan hô, cậu giỏi và ngoan lắm!" Ren khen mình như vậy đó, hệt như nựng một bé nhóc.
Vì mình còn những việc dang dở, vì mình còn những đam mê phía trước, vì mình còn một lời hứa với 1 người, ... vì rất nhiều những gì gọi là một nửa dở dang, và vì thế, mình đã không bay quá xa, và vì thế, mình đã níu được mình trở lại. Mình ở lại. Tháng 9, cứ nghĩ còn xa vời. Tháng 9 ...
Hôm qua, BB nói, khỏe mau đê, sắp sinh nhật rồi đó. Ừ nhỉ? Sắp sinh nhật rồi. Khi đó, mình đã hoàn toàn quen với sự tồn tại của người bạn mới. Khi đó ... Hôm qua, mình nói với anh iu rằng, không hiểu sao lại nghĩ sẽ xăm 1 cái gì đó vô đó, anh iu cười. Mình chỉ ngu ngơ nói vậy thôi. Chẳng biết nữa. Đôi khi mình rất tồ tẹt và ngu ngơ.
Anh iu gửi về cho mình 1 con búp bê bằng gỗ, rất đáng yêu, Ren muốn coi lắm đó, mà mình không có chịu cho coi ké. Anh iu nè, chị dâu mờ biết anh iu thiên vị em iu thì sao nhỉ? Chắc chị dâu không vậy đâu, vì chị dâu biết, Aki là em gái nhỏ iu iu của anh iu, em chồng iu iu của chị dâu mờ hi hi hi![]()
Hôm nay, mùng 2/9, Phương lấy xe của mình đi chơi. Xe Phương để ở nhà. Chẹp chẹp. Thật là cơ hội. Đợi tới khi mình khỏe, mình đòi xèng mứớn xe. Phương à, em hãy công nhận đi ... xe chị đi ngon hết biết mà, hè hè đúng không? Vừa ngon, vừa êm, vừa lướt, vừa an toàn, ... chăm đi bảo dưỡng nhắm mờ, không hiểu rì về xe pháo nên thấy hơi ho he là cho đi an dưỡng luôn, làm các anh bảo dưỡng nhớ xe hơn cái mặt mình
he he Quả này mờ có chồng, chắc ho he là cho đi bệnh viện điều dưỡng, cô y tá lại nhớ ông xã hơn mình thì nguy nhờ nhờ![]()
Tinh thần mình lạc quan đấy chứ nhỉ?
Không như hôm đầu, cũng không như lúc trên thớt, tự dưng nước mắt cứ chảy ròng, rõ hư. Chắc là lúc đó, bác sĩ đụng vô tuyến lệ ở ...loanh quanh đâu đới
hị hị eo ơi, hôm qua bà Phương còn kêu sao không vác vô vài cân mỡ nhờ bác sĩ chêm luôn vô. Ặc ặc, thương thay thân phận con heo còi quá đi mất
Hôm qua nóng quá, tự tiện tháo băng ra, he he, được chừng 5 phút, không ổn chút nào
phải gọi me băng lại cho hị hị hị
Chốt lại, Aki là con mèo tồ tẹt và ngu ngơ, khờ khạo và ngốc nghếch nhắm ý. Và giờ, con mèo ý đang làm quen dần với 1 người bạn mới hi hi hi ![]()













