My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Số 6 nè, hôm nay số 2 đọc cái nè nè ...

Số 6 nè, hôm nay số 2 đọc cái nè nè ... magnify

Cửa sổ vẫn mở, cái cửa sổ của số 2 và số 6 đó, vẫn mở, và giờ, thêm 1 cái cửa sổ nữa mở, là cái blog này, số 2 lấy cuốn sách mà số 2 nói với số 6 ra, giở 1 trang bất kỳ. Tình cờ lắm ý, có nói về sự bình yên nè. Số 2 sẽ vừa đọc, vừa viết ra đây theo cách diễn đạt của số 2 để số 6 đọc nữa nhé, chờ tới năm sau thì thật lâu.

♪ღ♥ღ♪ღ♥ღ♪ღ♥ღ♪ღ♥ღ♪ღ♥ღ♪ღ♥ღ♪ღ♥ღ♪ღ♥ღ♪ღ♥ღMax nested elements reachedMax nested elements reached

Chuyện kể rằng ngày xưa có một người nông dân, ông có một người con trai, và một con ngựa. Một ngày, con ngựa bỏ đi mất. Người hàng xóm qua an ủi ông. Ông lão trả lời: " Ai biết được là xui hay hên?"

Một tuần sau, con ngựa trở về dẫn theo 20 chú ngựa hoang khác. Người hàng xóm lại chạy qua chúc mừng. Ông lão lại bảo: "Ai biết được như thế là hên hay xui?" Người hàng xóm bỏ về.

Hôm sau, con trai ông cưỡi ngựa chẳng may bị gãy chân. Người hàng xóm chạy sang động viên. Ông lão lại thản nhiên nói: "Ai biết chắc là xui hay hên?" Người hàng xóm giận dữ nói: "Thật ngớ ngẩn. Tất nhiên là xui rồi!" và bỏ về.

Một tuần sau, quân đội cần huy động thanh niên trai tráng đi lính, con trai ông không phải đi quân dịch. Hàng xóm chạy sang chúc mừng. Ông lão cười mà nói: "Ai biết được!" ...

Vậy đó, chúng ta có thể dành cả đời để đoán định những gì sắp xảy ra, và phán xét việc này tốt, việc kia xấu ... Việc làm này thật là vô ích. Chúng ta dễ dàng coi đó là tai họa trong khi, cái mà mắt chúng ta thấy chỉ là 1% của cái gọi là cuộc sống.

Chừng nào chúng ta thay đổi quan điểm của mình thì mọi việc sẽ khác. Cứ cho là mọi việc hỏng bét, thế là nó hỏng thật. Nếu cứ dành cả ngày để chống cự hay la hét và bình xét, chúng ta sẽ chẳng đạt được gì.

Nếu bạn bị trễ 1 chuyến bay, bạn nghĩ: "Thật khủng khiếp, mình đang rất vội. Nhiều người đang đợi. Mình phải bay chuyến bay đó" Khi bạn bám sát vào suy nghĩ đó, thì người ta sẽ chen lấn bạn, làm đổ cà phê lên áo bạn và làm thất lạc hành lý của bạn... Khi bạn chống lại cuộc sống, hãy tin rằng, cuộc sống luôn thắng.

Mọi cái sẽ tốt hơn lúc bạn bắt đầu nói với chính bạn rằng: "Không có gì là bất ngờ trong đời mình cả. mình đến nơi mà mình nên đến." Và rồi, bạn gặp lại bạn bè cũ, bạn quen biết những người bạn mới bạn thả hồn mình vào cuốn sách, cuộc sống của bạn tiến triển.

Không phải cứ suy nghĩ logic là giải quyết được mọi việc. Bạn xin việc và thất bại. Nếu bạn tự nhủ: "Đó là công việc của mình. Mình có kinh nghiệm và năng lực, nhưng vậy là hỏng đời mình rồi" thì đời bạn có thể hỏng thật.

Nếu bạn múốn được bình yên hơn thì đừng có cho những điều xảy ra là tốt hay xấu.

Và giờ số 6 thử nhìn ảnh số 2 chụp với RB bạn thân của số 2 đi, số 6 thấy gì!^^

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28