My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Cầm tù là tội lỗi!!

Cầm tù là tội lỗi!! magnify

Bữa nay, Người làm em khóc đấy.

Em muốn trốn tránh. Sao Người cứ khuấy nó lên?

Em muốn tĩnh lặng. Sao Người lại quan tâm tới em thật nhiều.

Vô tâm đi, Người nhé, em sẽ biết ơn nhiều.

Em không muốn cầm tù Người đâu. Người tự do, Người ạ!

Cuộc sống mong manh nhỉ?
Chúa Trời bảo đời người dài bằng một hơi thở. Có phải Chúa Trời đúng???

Không ai biết ngày mai ra sao.
Cũng không ai rõ tương lai thế nào.
Cứ nhớ tới ngày - mai, em lại thấy ân hận...
Em ngày hôm qua, đã không hiểu rằng đời người dài bằng 1 hơi thở,
nên em đã thờ ơ, để rồi, có khóc tràn, khóc mãi, cỏ chỉ thêm xanh...
Vậy đấy!!
Cái nỗi - sợ - hãi - ngày - mai cầm tù em
trong cái ký ức, trong cái ám ảnh, trong nỗi sợ hãy còn đeo bám em tới giờ...
Đời người dài bằng 1 hơi thở ... 1 hơi thở ...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28