My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Cảm hứng về rồi đây!!^^

Cảm hứng về rồi đây!!^^ magnify

Lâu lắm rùi, phải đến 4 năm, mình chấm dứt cái sự nghiệp làm nghệ sĩ vườn, cảm hứng cứ tụt từ nách đến rốn, rồi từ rốn xuống đầu gối, cả mấy năm hì hục nặn nhào câu chữ mà không tài nào cho chào đời được 1 đứa con ưng ý. Giờ thì ngon ròai he he

Hôm nay, nghêu ngao thử mấy câu trong bài hát mới toanh sờ toành của mình, lũ trong phòng đê mê ngây ngất, he he, đứa nào đứa nấy phê phê. Oaaaaaaaaaaa, sự sung sướng này hoãn nổi sao đây??

Vẫn còn dang dở, cảm hứng ơi, đêm nay có lại về, cho mình sinh hạ thằng cu thứ n cái nhể!!!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28