Xin vẫn mãi ngu ngơ ...
Thursday, June 21, 2007 1:34:00 PM
Thi thoảng, ngó tấm hình này, có mấy cọng râu mèo, thấy vui vui lạ. Thank tác giả của tác phẩm nha!!!
PNH mình đệ đơn bỏ rùi, vậy mà anh Sếp vẫn nhiệt tình níu kéo, thi thoảng có phi vụ làm ngon ngon, lại co kéo mình hợp tác làm ăn với ảnh, cũng ừ ừ cho xong, rùi lại kệ đó, mình càng ngày, càng không ham hố kinh doanh, chẳng hiểu sao.
Ngày xưa, cũng ở cái vị trí như anh Sếp của PNH, cũng phỏng vấn người ta, nhưng mình nào có co kéo ai như anh nì chứ. Anh Sếp nì làm mình nhớ tới anh Dũng - trưởng phòng kinh doanh bên Vịt Teo, lúc mình đệ đơn xin nghỉ, anh cũng níu kéo thật nhiều, quản lý phải nhận lỗi trước mình, nhưng rùi, cũng như mình đã nói với anh ý đó, hết duyên rùi, đến lúc mình phải đi thôi, và mình đã ra đi, không hẹn ngày về.
Vẫn iu Vịt teo thật nhiều, vẫn cảm ơn Vịt teo ghê lắm, vì đó là nơi mình được hiện thực hóa giấc mơ của mình, và mình vẫn coi, việc gắn bó với Vịt teo là cái duyên của mình mà. Nhờ có nó, mình nhận được lời mời hợp tác của một số nơi, cũng có được những vị trí nhất định mà nhiều người mơ ước, giấc mơ phần nào lại được hiện thực.
Thích nhất là được thử sức ở những lãnh vực mình tưởng chừng như không thể, oa, mọi chuyện cũng không quá khó như mình nghĩ. Mình là nhà tuyển dụng, mình có nhân viên, và mình ...![]()
Giờ, PNH lại chào mời mình cái vị trí trưởng phòng kinh doanh, nhưng thật tiếc, mình lại muốn chấm dứt công việc kinh doanh, công việc mà mình vẫn gọi theo 1 cách lố lăng là "đong zai". Mình vẫn thích tạo lập các mối quan hệ xã hội, nhưng mình thích là chính mình, có nhiều hơn những lúc là mình. Hồi làm nghề "đong zai" mình ít lúc được là chính mình quá!! Và hơn hết, bây giờ, mình không muốn "đong zai".![]()
Giờ mình là 1 nhân viên quèn trực điện thoại cho bên Vinaphone, vậy là dấu mình hen. Yên ổn cho đến hôm nay, trốn không có nổi, mình bị bổ nhiệm chính thức lên Trưởng ca - vị trí bao người mơ ước, các chị trưởng ca vẫn trêu rằng, đó là vị trí các chị phải phấn đấu suốt 4 năm mới có hi vọng ... Vinaphone đang trẻ hóa cán bộ, KTV cũng trẻ hóa. Đôi khi gặp những khách hàng hài hước, họ nói với mình rằng, trước đây, mỗi khi gọi tới Vinaphone tòan nghe giọng mấy ả mái già, còn giờ toàn thấy mái tơ, hài hước thật.
Và giờ, mình đang quản lý 1 đàn mái tơ đó đó.
Mình hiền, hiền đến nỗi, các chị phải thốt lên vì không thể tin nổi. Mình cứ âm thầm làm tốt công việc của mình, mà không hề biết, đã rơi vào tầm ngắm.
Mình đã từng thật khó khăn để lựa chọn, Vinaphone hay PNH, giờ thì, khi mình được bổ nhiệm trưởng ca, PNH mời mình với vị trí trưởng phòng lại cho mình thỏai mái thời gian và tự do chọn lựa nhân viên. Ngày trước, mình đã phải lựa chọn, và mình chọn Vinaphone, mức lương bèo hơn, chế độ đãi ngộ nghèo nàn hơn, chỉ vì mình múôn tránh bon chen, còn giờ, nhìn coi, ... ước mơ được ngu ngơ, xin ngu ngơ, vậy mà ...













