Tình cát 5!!
Saturday, May 12, 2007 6:33:00 AM
Ai dám chắc ta không thuộc về nhau?
Nếu cả hai không một lần cố gắng?
Vì Tay chỉ hững hờ ôm Cát trắng
Gió đâu cần, Cát vẫn tự tuôn rơi!
***************************
Liệu có gì níu kéo được ai ơi
Cát sẽ bay dù Gió không vẫy gọi
Rời khỏi nhau, Cát - Tay xa vời vợi
Tình Cát mãi là một giấc mơ xa?
****************************
Cát cứ bay trong trời đất bao la
Chờ Tay ai sẽ một lần giữ lại
Níu Cát trắng bằng Nụ hôn vụng dại
Cát ướt mềm, nằm mát dịu trong Tay!
*****************************
Cát ướt mềm, Cát sẽ mãi không bay…












