My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Ai mua linh hồn không?

Em à, thật tình chị thật chẳng ngờ, ở cái thời buổi này, 100 liệu mua nổi tấm áo manh quần tử tế, ấy vậy mà, linh hồn em, sao em lại bán cho chị với cái giá rẻ bèo đó vậy? Mà có thực chỉ là bán tâm hồn không nhỉ? Chị đâu vì 100 mà chết đói, cũng không vì nó chị thiếu thốn cái gì cả, vì thế, chị xác định là cho em ngay khi chị giúp em đóng tạm ứng rồi. Nếu thực cần nó, thực chị sống chết vì cái thứ đó, chắc chị sẽ đến gặp em hôm thứ 3 luôn, cần gì để suốt nửa năm, nhung chị muốn biết, liệu người mà chị nhận là em có thực là người chị có thể cho nhiều hơn được không, liệu có đáng tin không, và liệu rằng chị có thực có một người em trai không? Em thật hồn nhiên, nhí nhảnh, giống chị, ừ, chị em mình giống nhau, ở thật nhiều điểm, nhưng ở cái điểm cuối cùng này, em à, sao em lại bán linh hồn em, sự nhí nhảnh hồn nhiên, bán cái vị trí mà bao người mong muốn là làm thằng em chị chỉ với cái giá bèo bọt đó. Buồn nhỉ? Chị đã hi vọng, em sẽ tới gặp chị, chị em mình cùng đi ăn quẩy, du hí đâu đó, nhưng rồi, khi cái nick của em offline với chị, khi chị nhắn cho em mà em không phản hồi, khi chị gọi thì em tắt máy, em à, điều đó thật chẳng giống với em của chị. Ngày trước, khi em thắc mắc sao chị lại thế, sao chị cứ dễ dàng tạm ứng cho khách hàng, hay dễ dàng cho người khác mượn tiền, em đã nhận được câu trả lời rồi đúng không? Với chị, nếu có gì đó, chỉ đơn giản chị mua lòng tự trọng của họ với cái giá đó thôi, và họ cứ phải chui lủi né tránh chị, không thể ngẩng đầu đi qua chị, và chị đã mua linh hồn của bao người rồi em nhỉ, thật không ngờ, giờ chị lại phải mua linh hồn của em, người mà chị nghĩ rằng sẽ là em chị như 1 cái chị mặc định nó là định mệnh. Thật tiếc, thật tiếc, chị sẽ chờ, một ngày, em mua lại linh hồn của em bằng một bữa quẩy BK em nhé! Dù sao, BK vẫn trong trái tim chị, cũng như miền Nam, luôn ở trong miền nhớ xa thẳm trái tim chị em à!!! Hãy ngẩng cao đầu mà bước, chị không mua linh hồn của em đâu, chị chỉ giữ hộ em thôi! Chị không muốn mất, không muốn mất 1 thằng em nhưu em, và chị còn hi vọng, Hiếu cũng là em của chị nữa cơ, có chăng là quá tham lam hả Tùng?? Chị vẫn chờ em đến nhận lại linh hồn, Tùng à!

Chào em nhé, chị đi đây!! Chị đi, mang theo linh hồn của em, và hi vọng ngày chị em mình hội ngộ!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28