My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

He he he cười phát nèo!!^^

Hôm nay buồn vu vơ
Hôm nay chẳng đợi chờ
Hôm nay sống giả vờ
Hôm nay như không có!

Đời bạc như con trió
Phận bạc trắng hơn vôi
Cùng nói tiếng con người
Mà giàu sang nghèo khổ

Xin làm thân hành lữ
Mong trốn chạy thế gian
Sống kiếp đời bàng quang
Mỉa thầm đời khốn nạn

Thằng ăn chân gà nướng
Ngon lành lắm không con
Ông già thân cõi còm
Nhìn mày ăn ngon ngon

2 khìn quá nhỏ con
Nhưng mày lại tiếc rẻ
Thà xé tung xé toé
Nhất định mày không cho

Đêm nay cụ nằm co
Phơi mình trong mưa gió

Đời bạc như con trió
Đếck thằng nào hỏi han

Cuộc đời sao khốn nạn!!


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28