Xuất phát điểm của chúng mình!!!
Saturday, February 10, 2007 5:42:00 PM
Ngày xưa,vẫn nghe nàng iu và lũ zai iu nhắc lại,mình là con bé lụp xụp quả mũ lưỡi trai và mặt lạnh tanh, giọng nói khinh khỉnh coi thường chúng, mà cười chảy nước mắt nước mũi. Rùi nhớ lại, sao có lúc mình lại thế nhỉ? Thì mới biện minh rằng, đến lớp học để học, đâu phải để kết bạn này nọ, lạnh tanh cũng đúng thôi, khinh khỉnh cũng đúng thôi. Rùi lại cười!! Ai biết, con mèo nhí nhố và iu iu lại là con bé lụp xụp mũ mão và lạnh tanh cái mặt chứ!!!
Ngày xưa, sau cái thời lạnh tanh và khó gần, con mèo là con mèo thân thiện, cuối buổi học, cái chất nghệ sĩ của con mèo truyền vào cả lũ, con mèo và con mường, lại rủ nhau, hì hục đạp ngựa sắt ra ngọai thành ngắm hoa cải vào mùa cải, đứng trước hồ và hả hồn vào sông nước. Ngày xưa, mèo vẫn lãng mạn, và giờ, vẫn thích thiên nhiên đến điên khùng. Hôm qua, cùng AT đi mua quà, thấy trên đường có 1 cây hoa vàng rực, hí hửng thích thú, cứ ngóai lại coi, khiến AT sởi lởi quay ngay xe lại, đến cái cây thì đi chầm chậm cho mình ngắm thỏa thích, cứ nghĩ lại thấy iu AT thế không bít!! Rùi hôm đi cánh đồng hoa với nhà Libra, mình chạy tưng tưng, nhảy choi choi mà ai cũng phì cười, ai cũng nói Aki nhí nhảnh hồn nhiên quá cơ, mình iu thiên nhiên mà, mình thích được là 1 cái gì đó bé nhỏ của cái thiên nhiên rộng lớn mà.Hum đi cánh đồng hoa, muốn rủ Mường đi cùng quá đi thôi, nhưng Mường phải đi làm, nếu không, 2 đứa lại được ôn lại kỉ niệm ngày xưa rùi!!!
Đọc comment của Mường, tưởng tượng ra Mường đang sụt sịt ho hen ngồi rưng rức cảm động mà mình cười tủm tỉm, định trêu Mường nhưng lại thôi. Chúng mình iu nhau, để trong tim này, cần gì phải nói ra nhỉ? Nhưng mà hình như lần nào gọi điện cho nhau, chúng mình cũng nói iu nhau hay sao ý nhỉ? Thật buồn cười! Thật buồn cười!!
Hum nay, mèo gọi Mường xong thì cụp máy cho thằng NA, nhưng nó đang học thi, chòai, khổ thân nó, nó chưa được nghỉ Tết, gọi cho thằng BB thì nó đang dính tèm lem mỡ miếc, đang gặm xương mừ, thôi thì thương tình cho gặm tiếp. Ui chao, còn Lan nữa, nàng Mon, mèo chưa hỏi han được gì, uiui ui ghen tỵ với nó ghê, nó có anh Huy rùi nè, còn tụi mình, mèo thì luôn ở vạch xuất phát muôn thuở, Mường thì sợ mèo ở vạch xuất phát buồn nên về vạch xuất phát với mèo cho có bạn hen.^^
Trở về vạch xuất phát, có vạch xuất phát là có điểm hướng tới, là có đích nè, nào cùng nhìn về phía trước và phấn đấu,cùng nỗ lực nha Mường iu quý!! Năm 2007, thằng NA ra trường, nhưng về chuyện riêng tư, số nó đào hoa, chẳng bao giờ lo ở vạch xuất phát cả, thằng BB cũng đào hoa, hic hic có vẻ lũ zai hội mình tòan thằng đào hoa nhỉ? Dù sao mình cũng tự hào vì có những thằng zai đẹp mã nhất quả đất, tử tế nhất quả đất (trên này thì khen vậy, trước mặt cứ réo lũ khốn nạn hòai à, hihi đúng là mình, cần kiệm tiếng khen thía, nhưng nói iu thì xởi lởi đấy chứ nhỉ?) .. thaoi, khen chúng ít thoai, không chúng đạp mũi vô trần nhà thì chít dở.
Tình yêu là gì nhỉ? Mình cứ nghĩ hòai về điều đó!! Mình hình như vẫn ngây ngô, vậy nên, thơ chỉ là thơ mà, thôi thì dằn lòng, thơ chỉ là thơ, và mình thì vẫn ở vạch xuất phát!! Mình vẫn ở vạch xuất phát,vậy thui!!













