My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Entry for February 10, 2007

Tự dưng muốn ôm anh
Không biết sao thế nữa?
Muốn trở thành một nửa
Thực không biết vì sao?
Có phải trời quá cao
Còn em thì quá nhỏ
Thương anh tình trắc trở
Lận đận chuyện nhân duyên
Nguyện làm đôi thuyền quyên
Quấn quýt bên nhau mãi
Nguyện là Hòn Trống Mái
Suốt kiếp kề bên nhau
Duyên anh thật đớn đau
Cứ ngẫm lại chua xót
Tại sao 1 người tốt
Vẫn gặp chuyện không hay
30 tuổi rồi này
Mà tình còn trắc trở
Nếu giờ là một nửa
...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28