My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Vô đề!!

Vô đề!! magnify
Dẫu biết rằng không thể
Vậy mà sao khó cưỡng?
Dẫu biết là không tưởng
Vậy sao vẫn ước ao?
Vì mơ ước quá cao?
Vì cuộc đời quá rộng?
Vì em quá ảo mộng?
Nên phải dối gian sao?
Trái tim liệu ngăn nào
Anh dành em 1 chỗ?
Sông kia đâu bến đỗ
Để thuyền em đậu neo?
Cuộc sống dẫu đói nghèo
Tình yêu liệu lấp đủ?
Thôi dằn lòng tự nhủ
Em chẳng chút yêu anh!
Sẽ chỉ có trời xanh
Ôm trọn tình em mãi!






February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28