My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Trò chơi cuối cùng ... buồn thế!!!

Tối qua không ngủ nổi, thức gần trọn đêm, đọc lại cuốn truyện đó ... thấy buồn ghê gớm. Rồi nghĩ đến 1 người, có lẽ vẫn còn giận mình lắm thì phải, lại nghĩ đến người khác, chắc vẫn muốn quên mình mà khó khăn thì phải, rồi lại nhớ đến ... Từng người ùa về trong kí ức ... chen chúc nhau ... Giọt nước mắt lăn tròn trên má ... Tắt đèn thôi ... Nhắm mắt nào ... Có bao quá khứ cần quên ... che đủ không nếu chỉ bởi 1 nụ cười ... mình vẫn là con bé dễ tổn thương và hay khóc 1 mình .. Trẻ con lắm ...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28