My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Vì em vẫn là con nít!!!^^

Vì em vẫn là con nít!!!^^ magnify

Chắc vì em vẫn là con nít nên em thích trèo leo như thế này!!^^ Vì em là con nít nên em cứ nhí nhảnh vậy thôi. Nhưng mờ ... 24 rồi đấy, có ai tin em đã 24, có ai tin không nhỉ? Cuộc đời vung vẩy cho em 1 nụ cười không bao giờ tắt trên môi, cho em 1 cái nhìn màu hồng với vạn vật, cho em đôi mắt long lanh không khi nào biết cụp mi buồn bã. Và vì thế, 24 rồi, em vẫn là con nít vậy thôi.

Bữa trước khai giảng, em đến chậm tiết đầu, và em ngồi cạnh 1 bạn nam, nói tiếng Nhật thì không sao, chứ cứ mở miệng nói tiếng Việt là em lại gọi bạn đó là anh, còn bạn đó thì cứ nói, rất ngượng vì bạn mới 21 thôi. Thật buồn cười!! Hình như, em quen rồi hay sao ý!! Vậy mà ...

Em có 1 người bạn gái thân trên 360 này, bạn ý hơn tuổi em, nhưng lại rất muốn chỉ là bạn của em thôi, và vì thế, 2 đứa vẫn cứ nhí nhảnh như 2 đứa bạn đồng trang lứa. Em là con nít. Bạn ý, bạn ý có con nít không nhỉ? Em không nghĩ là bạn ý con nít. Bạn ý không là con nít, bạn ý chỉ là 1 người trẻ trung và mong muốn nhìn cuộc sống thật mới mẻ thôi, em nghĩ rằng em có thể chúc mừng bạn ý, vì bạn ý đã sống ... rất tuyệt, từ khi em và bạn ý quen nhau!!!

Hôm trước em đi chơi cánh đồng hoa cúc, đi chụp ảnh ở triền đê, đi đến bãi sông, đi nghịch ngợm giữa cánh đồng cỏ lau, cái ảnh này chụp trong lần đi đó đó. Hôm trước, không xa đâu, mới chỉ là hôm qua thôi mà.^^ Những cái ảnh em vô tư nghịch ngợm, chạy nhảy tung tăng nhiều lắm ý, ai cũng nói Akiko hồn nhiên. Ở triền đê, mọi người còn làm thành 1 đoàn tàu nữa, em còn là cái đầu tàu nữa cơ, ai cũng thật vui, và cười thật tươi. Khi hòa mình trong cánh đồng hoa cúc, chúng em đã chụp những tấm ảnh có 1 không 2 đó, con trai, con gái, nhất lượt cài hoa lên mái tóc, giống kiểu chị Sáu ý, rùi còn làm vòng hoa đội lên đầu cơ, em tự tay tết đó. Em đã tết những 2 cái vòng hoa đội đầu làm đạo cụ cho mọi người chụp ảnh nè!!^^

Khi lao xe ở triền đê, thay vì đi trên sườn đê, thì chúng em, nhất loạt đi theo xe của Én, đi cái đoạn đường tòan mìn với bom, rồi thì gạch đá sỏi lổn nhổn, đi ê mông kinh khủng. Én đó, Én bắt tội mọi người vậy đó. Thế nhưng vì thế mới có pha lộn nhào cả người lẫn xe đáng nhớ, mũ bảo hiểm cũng rơi lộn vòng vòng luôn. Thương nhất là Pion, trời rét thế, mà không găng tay găng chân, ngã, đỏ cả tay, em biết là Pion đau lắm đó, mà chỉ thấy nó kêu có mấy câu. Thương ghê.

Nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ là anh Chíu. Anh Chíu sau 1 hồi vê bom mìn, làm vệ sinh chỗ lăn lê bò càng, thì đã có pha tạo dáng chuyên nghiệp, đến nỗi, nhìn ảnh chụp người nhiếp ảnh gia này, chỉ thấy mây* với mây*. Chết cười!!! Chúng em máu mê chụp ảnh đến nỗi, nghịch ngợm nóng cả người nên nhất loạt mọi người, không ai bảo ai, lần lượt "thoát y", và vì thế, cùng 1 chuyến đi chơi, thấy rõ rệt cả 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông trong từng tấm ảnh

Theo kế hoạch, mọi người sẽ dừng chân ăn trưa tại chùa hay tại 1 triền đê nào đó, xong vì 1 số thành viên của đòan đã chót mân mê đạn dựơc trên đường (như anh Chíu chẳng hạn), một số chót dính chàm (như Pion chẳng hạn) nên quyết định di rời địa điểm tập kết tới khu vực gần nhà em Én. Và theo chỉ dẫn của HDV bất đắc dĩ Én, một lần nữa, sai lầm cho cả đoàn. Và lần này, nạn nhân là anh Chíu và anh xe ôm của em (không biết tên chi cả) bị sa lầy trong cát, khốn khổ em phải kéo cùng anh ý mãi mới lôi được cái xe ra. Giữa chốn đồng không mông quạnh, ai nấy sởn gai ốc khi thấy 1 đôi uyên ương dập dìu váy vủng tung tẩy nắm tay tỉnh củm không chịu được đi dạo trên cát, cả đoàn quyết tâm đú đởn phát, và kết quả là, ra đó chụp được mấy cái ảnh không có gì đặc biệt ngoài cát và cát: Cát dính đầy quần, đầy giầy và nhuộm 1 màu lôm nhôm bẩn bẩn, phủi mãi không sạch nổi. Chán cảnh, cả bọn đú đởn nhìn về bụi cỏ lau và thẳng tiến. Trong suy nghĩ của mọi người, bụi lau là cái gì đó hòanh tráng hơn cái thực tế đó rất nhiều, nhưng hóa ra, đó là cỏ lau chứ không phải là cánh đồng lau mà Đinh Bộ Lĩnh đã chơi đánh trận giả hồi còn bé. Lại nói đến chuyện đánh trận giả, hum đó, Akiko và Swan, 2 đứa tay cầm bông lau cũng hào hứng óanh trận giả, và vì thế, có 1 vài tấm hình cực độc đang nằm trong vòng bí mật chuẩn bị được cho ra ngòai ánh sáng. Đặc biệt nhất là sau buổi đi đó, mọi người đưa ra được đinh nghĩa chính xác thế nào là "gỉẻ lau"!!

"Giẻ lau" tức là cái bọn lôm nhôm bẩn như 1 đống giẻ chụp giữa 1 rừng lau

Tập kết tại nhà Én, còn có sự tích ăn kem bằng tay của anh Chíu, nhưng thôi, em sẽ cho hết thành bí mật, Chốt hạ 1 câu là: "Em rất thích buổi đi chơi này!!! Cảm ơn mọi người đã cho em có thêm những niềm vui như thế này!^^"

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28