Người ơi gặp gỡ làm chi? Trăm năm liệu có duyên gì hay không?
Friday, December 29, 2006 3:22:00 PM
Ba ơi, 100 ngày rồi đấy, ba con mình xa nhau được 100 ngày rồi đấy!! Hôm nay, thắp hương cho ba, lần đầu tiên nhìn ảnh ba, con không khóc. Sao ba chả báo mộng gì nhỉ? Mẹ cũng chẳng được ba báo mộng, con dám chắc ba hết vấn vương, ba đủ đầy ở nơi xa ấy rồi, ba không cần chu cấp thêm gì nữa, đúng không ba?? Mai là trăm ngày ba, còn hôm nay la 100 ngày con và ba xa nhau!! Ai biết đâu, quay đầu xe, chào ba lần ấy, lại là lần cuối cùng chào tạm biệt!! Giận ai bây giờ? Con chỉ biết giận mình, vì suốt 35 ngày con giận 1 người khuất núi, đến khi biết đó là lần cuối cùng ba và con gặp nhau, giận mình vô cùng, sao mình vô tâm thế? Cái thói vô tâm đến bạc tình, nên chẳng nhận bất kỳ món quà nào của ba, chỉ có những cái bánh trung thu thôi, con luôn nói, con là con nít, vậy nên, con nít không cần quần áo đẹp, con nít không cần tiền tiêu, con nít chỉ cần ba mua bánh trung thu. Con là đứa trẻ con. Đứa trẻ con 23 tuổi!!
Ba ơi, chào nhé!! Thi thỏang con gọi đến số của ba "Số máy tạm thời không liên lạc được. Mong quý khách gọi lại sau" con nghe đi nghe lại câu đó, chỉ là tạm thời không liên lạc được thôi mà, đúng không ba. Con không tin, ba ơi, con không tin, ba vẫn còn ở bên con mà, chắc chắn chủ nhật, thứ 7, chắc chắn, hoặc thứ 2, hoặc bất kỳ hôm nào đó, ba sẽ qua chơi với con, ba và con lại tranh luận, con còn muốn chí chóe với ba mà, còn muốn làm ba phiền lòng mà, còn muốn làm ba giận mà. Ba ơi, con còn muốn ... muốn nhiều lắm ba ơi!! Giờ con muốn ba đưa con đi mua sắm, ba à, giờ con đi chơi, con muốn ba cho con thật nhiều tiền, giờ con muốn đi xe tay ga, ba ơi, con muốn SH, con muốn rất nhiều ... ba à, con muốn ba về với con. Con đang bị viêm họng nè ba. Thuốc ba mua cho con lần trước vẫn còn nè ba, thuốc ba mua vẫn còn nè, ba à, vẫn còn nè, sao ba có thể xa con được chứ!!! Duyên nợ khiến ba là ba của con, ba ơi, duyên nợ rồi, ba ạ!! Ba ơi, ... ba đi mua thuốc ho cho con đi, thuốc sặp hết rổi, con đang viêm họng, viêm họng thì không thể tranh luận với ba được đâu, phải hết viêm họng cơ, ba à, ba đi mua thuốc đi!!! Ba đi mua thuốc đi!!! Ba ơi ... 100 ngày rồi ... ba à ... ba à ... 100 ngày ...












