My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Hơ hơ tự dưng lại post lên thế này, có được không chú?^o^

Hơ hơ tự dưng lại post lên thế này, có được không chú?^o^ magnify
Em kết tấm hình này, vì trông chú xinh xinh iu iu (mà không bíu bíu). E hèm, cứ biết là thía đã. Đúng như chú nói, em nghe Rimi Natsukawa hát, em cũng nhớ đến chú, và cũng nghe đi nghe lại thật nhiều lần đến nát toét cái blog của chú ra cơ. Có phải lần đầu đâu, sao vẫn thích nghe thế không biết, chú nhỉ? Khi nghe bài hát đó, chú có nhớ đến Akiko bé nhỏ này nhiều không, chứ em thì em lại nhớ đến chú, nhớ đến những lần chú và em trêu nhau, sao nhiều kỉ niệm vui thế, chú nhỉ? Nhớ cái lần chú và em lần đầu tiên biết nhau, nhớ đến chuyện chú vào nhà Libra trêu em rồi gây chuyện hiểu lầm như thế nào, nhớ đến lần chú ứ chịu cho em gọi là chú ... Nhiều chuyện thía không bít? Mỗi lần nghe, 1 lần nhớ!!! Thoai, em đi măm măm nè,ở nơi rất xa, chú hãy luôn vui vui nha, Akiko đi măm măm đây.
Akiko mãi mà em của chú!!!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28