My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Check !!!

Hôm qua, Akiko phải đóng bỉm cho mèo, trời ơi, nó ko quen sự tồn tại của cái bỉm gì cả, vậy nên, nó đi 1  bước, ngã xiêu vẹo 2 bước, nhưng không thể không có cái bỉm. Akiko cứ nghĩ, nó già rồi nên vụng về trong công tác vệ sinh, ai dè, ... 3h 35 đêm nay, Akiko bật dậy, nó kêu to quá, khác thường qua, Akiko tháo bỉm ra, nhìn thấy 1 hình hài chưa hoàn thiện, có mấy chấm đen đen hình như là mắt, vẫn còn nguyên nước ối, sợ quá!!! Akiko phải đón chào nhiều bé mèo rồi, nhưng đây là lần đầu tiên, ... thật sợ. Hóa ra, Miu nhà mình bị sẩy thai. Buồn sao buồn thế!!! Mình cảm nhận được sự đau đớn trong ánh mắt của nó, lại nghĩ đến mình sau này .. Than ôi, sợ!!!!!!!!!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28