Mot cau chuyen ... hay ... mot dieu can suy ngam!!!!
Monday, October 2, 2006 4:12:00 AM
Một bữa nọ, chú lừa của bác nông dân ngã xuống giếng. Con vật kêu la thảm thiết hàng giờ liền trong khi bác nông dân tìm cách cứu nó. Cuối cùng bác quyết định rằng con lừa đã quá già và chi phí để đưa nó lên và nuôi nó không xứng đáng với những gì nó mang lại cho bac nông dân, đồng thời cái giếng cạn cũng chẳng có ích. Vậy là bác ta quyết định chôn con lừa tội nghiệp cùng cái giếng. Bác gọi mọi người đến giúp. Con lừa chợt nhận ra điều gì đang xẩy ra với nó, nó rống lên kinh hoàng và cầu cứu mọi người đừng giết nó. Nhưng chẳng có lợi ích cả, mọi thứ đã được quyết định. Sau đó tiếng kêu nhỏ dần, rồi im lặng hẳn.
Sau một lúc đào đào, lập lấp, mọi người nhìn xuống giếng và ngạc nhiên vô cùng. Sau mối xẻng đất đổ lên đầu, còn lừa lại rũ đất xuống và dẫm lên chỗ đất đó. Và như vậy, cứ mỗi xẻng đất, con lừa lại nhíc lên được một tý. Chẳng bao lâu con lừa đã nhẩy được ra khỏi miệng giếng.
Khi bạn còn có giá trị, cuộc đời sẽ vẫn ưu ái với bạn. nhưng nếu bạn để xẩy ra sai lầm hoặc đơn giản là bạn đã hết giá trị, cuộc đời luôn đổ mọi thứ bẩn thỉu lên đầu bạn. Bí quyết để vượt ra khỏi giếng cạn là rũ bỏ và bước lên trên nó. Mỗi sự rắc rối là một bước để ta tiến lên. Có thể vượt qua được những cái giếng sâu nhất chỉ có cách duy nhất là không bao giờ được đầu hàng: rũ bỏ nó và bước tới.
Câu chuyện chưa dừng lại. Con lừa sau đó đã quay lại và đá vào đít người nông dân định chôn sống nó.
Bài học hay nhất là: Khi ban dinh chon ai do ma han khong chet, thi han se quay lai danh chet ban.













