My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

1 ngày nghỉ .... hem khỏe chẹp chẹp

Định là đổi giờ trông thi, để hôm nay là ngày "nghỉ khỏe", vậy mà lại đi coi thi buổi sáng. Thời tiết sang thu, man mát, thinh thích ... 1 chút cảm giác lướt qua, chẳng đủ len lỏi qua 1 cái áo thun tay dài và tấm áo khoác bằng kaki ... Chẳng lạnh mà vẫn cứ mặc cho thật ấm. Buồn cười hem ?? p

Ở trường, định là hỏi thiên hỏi địa mấy vụ tài liệu, để chiều về đỡ phải xục xạo cho khỏe, vậy mà lại thôi. Chẳng thích nhờ vả. Tự thân vẫn thích nhất. Cũng tùy thôi. Ví là Mường iu, nhờ vả tơi bời lun, hem ngại. Còn không, cũng nhìu lăn tăn, vì rằng xì mà là cái điều ai cũng hỉu í hí hí

CÒng lưng search tài liệu phục vụ cho môn Tài chính kế toán doanh nghiệp ... hem có gì mới mẻ hơn. Mà cái tên môn củ chuối ... tách ra thì hem tách, nhập thì cũng bùn cười, người ta ai cũng tưởng mình viết nhầm tên môn học hé hé ... đúng là duyên ặc ặc

Bữa trưa - lâu rồi mới được măm măm bữa trưa mẹ nấu - ngon thật í ^^ Đôi khi mẹ cứ hiền 1 tí, ít nói 1 tí, như thế này 1 tí ... là iu mẹ cực í ... hehe Cơ mà đồng í, dạo này mẹ cực ngoan, hem nhìu chiện như trước nữa gòy hehe

Hôm qua, Phương về, chấn thương tùm lum. Nhìn mà xót. Đi phượt là thế đấy. Biết sao, khi đó là đam mê. Và đam mê thì có những khi cần phải thế ...

Lớp Quản trị thì nhờn mình gòy, nhưng lớp í ngoan, mình chưa phải dỗi bao giờ hết. Còn lớp Điều hành, dỗi như cơm bữa, tới nỗi, chúng cứ thấy mình rưng rưng định dỗi, là mấy đứa to còi quát nhau nhặng xị về trật tự gòy ... Mấy cậu bàn trên thì luôn câu cửa miệng: "Cô đừng dỗi chúng nó làm gì, vì chúng như thế suốt thôi" ... Cơ mà cứ dỗi. Không ngoan là mình dỗi. Tại sao không ? Chắc trường mình, chỉ mình mình như thế. Nhưng mình không thích cách mọi người đối xử với lớp Điều hành. Tại sao cứ là quát nạt, tại sao cứ là hình phạt, tại sao cứ là quản giáo, tại sao ... ? Trong suy nghĩ của mình, chúng như những chú bé chưa được dạy bảo điều hay - dở, và đó là lí do, vì sao chúng không ngoan, trong mắt mọi người !!


Sáng nay ngủ dậy, Hoảng hốt. Sao lại thế?
13 Aug
4 Sep
22 Sep
Chưa khi nào như thế này cả í ... 18 ngày í ẹ.
Lần trước, Vịt giải thích vì 3 đứa chơi thân, nên nó nhập nhoạng, chứ lần này, mình mới gặp Jun 1 lần, còn chưa gặp Vịt lần nào ... Mà chắc chắn chúng cũng đang tung tẩy trong sung sướng í. Dư xế lày, khỏe làm sao nổi hả giời ơi (T~T)

Hic, thèm 1 ngày nghỉ khỏe quá trời ơi scared
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28