My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Xa - vậy là mình sẽ xa

Môn Tài chính Kế toán Doanh nghiệp - vậy là sẽ bàn giao cho người đã viết ra chương trình môn học đó. Mình mới bắt đầu vào guồng, mới thực sự tạo dựng 1 cái riêng khác của mình. Mình tin người mới sẽ giảng dạy tốt hơn mình. Mình tin là vậy, vì đó là người viết ra chương trình mà.
Môn Marketing - bàn giao cho anh Huy đảm trách. Anh Huy phù hợp với lớp này hơn mình nhiều. Vì chuyên môn, và còn vì cái UY mà mình không có. [Điều Hành 2 ơi, cô thực sự ước gì các bạn hiểu ... các bạn là lớp cô không muốn bàn giao nhất, dù cho bất kì thầy cô nào ... dù cho, lần nào xuống lớp, các bạn cũng là cô phiền muộn và chán nản thật nhiều.]
Môn Xếp dỡ - vẫn chưa rõ là bàn giao cho ai. Chắc không phải cô Ngọc, vì Ngọc bầu bê rôi. 2 giáo viên mới thì chưa ký kọt hợp đồng, chắc là chưa đứng giảng được. Có thể bàn giao cho thầy Quang, có thể là thầy Huy, cũng có thể là cô Dung...
Mình thực tình không rõ, điều gì sẽ chờ mình phía trước. Nhưng mình chỉ được phép tiến, tiến là tiến lên mà thôi. Chỉ có đối diện mới biết mình là ai, đúng không Aki ^^

Sắp tới, người bảo mẫu sẽ về join lại nhà Mông - mình mong như thế và tin là như thế. Thấy mọi người hào hứng với trekking, thiếu người bảo mẫu này, cũng nhiều khốn đốn. Người bảo mẫu thì quá ham vui đi kiếm tìm điều mới lạ, mà lại quên rằng mình đã có 1 mái nhà thân thương - nơi người bảo mẫu không đơn giản chỉ là người bảo mẫu ...

Nghĩ tới người bảo mẫu, mình lại nhớ tới vú em của mình - người đã cho mình biết, cuộc đời là những mảnh ghép, và mình cũng chỉ là mảnh ghép bé xiu xiu ... Nhưng bảo mẫu thì khác vú em! Mình tin vậy.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28