My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

1 ngày toàn [giải] trình với [tường] trình

Sáng nay - lần đầu tiên để "Giáo án bảng" trắng trơn suốt 3 tiết không viết 1 chữ nào. Và vinh hạnh cho một giáo viên non choẹt như mình khi cũng hôm nay, đích thân thầy Hiệu trưởng đi qua, dừng lại, quan sát, và nheo mày.knockout Quyết định sau khi xuống lớp, lấy hết can đảm vào phòng thầy Hiệu trưởng giải trình. Thầy nhìn ngón tay bị băng đầy cảm thông. Mình không cố tình không thực hiện "Giáo án bảng", chỉ là nếu cầm phấn mình sẽ rất run rẩy với cái tay đau, và sẽ chỉ làm trò cười cho học sinh. Nhưng thầy Huy nói có giáo viên từng bị kỉ luật do không thực hiện "Giáo án bảng", mình e sẽ làm khó cho thầy Hiệu trưởng khi không cho thầy rõ nguồn cơn, nếu phát sinh dị nghị đàm tiếu trong nội bộ giáo viên. Thật may! Phù! Vậy là cũng qua!

Chiều nay - 14h, anh Phó Khoa gọi điện yêu cầu mình giải trình, nhưng bận cho học sinh làm bài kiểm tra lại, nên không nghe máy và không giải trình được. Chỉ khi lên hết 3 tiết cuối, xuống Khoa và gặp anh, anh yêu cầu sáng mai phải giải trình. Quyết định ở lại Khoa, viết bản tường trình để giải trình việc mình phi vù vù trước 2 giáo án so với kế hoạch cũng như sai lệch ngày thực hiện giáo án số 1 với lịch giảng dạy xây dựng. Nhưng tay phải bị băng bít thì viết thế nào, đành mổ cò bằng tay trái. Than ôi! Lâu lắm rồi lại trở lại thuở mổ cò lò dò từng chữ! Đặt bản tường trình trên bàn anh, tắt đèn, đi về. Mình hiểu tất cả chỉ mới bắt đầu...

Tự ủi an mình, cuộc sống muôn màu, và ... úm ba la ... với ta, rồi mọi điều sẽ tốt đẹp! wizard
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28