BÃO LÒNG
Sunday, July 12, 2009 12:19:19 PM
Mù sương con đường vắng
Trưa mà trời tắt nắng
Gieo u hoài giá băng
Này anh, có nhớ chăng?
Từng có người con gái
Chờ anh nên đứng lại
Mà nay mãi xa hoài !!
Tháng năm đâu có dài
Ru hời đi ngày cũ
Liễu nghiêng mình đứng rủ
Người xưa đã khuất mờ !!
Thời gian không đợi chờ
Tháng lấp ngày trí trá
Bóng liêu xiêu mệt lả
Mộng gì một ngày qua ?!!
Đường khi nào không xa ???
Aki - 12/07/2009













(è.é) Hey Aki (à.á)girlkid0101 # Sunday, July 12, 2009 12:24:41 PM
Ngày chang chang nắng thốt thưa một mình
Thế gian nhơn nháo chữ tình
Cợt chi cho bóng đa đình lẻ loi
Ghi sâu khắc dạ bóng người
Riêng tôi !!