My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Cần thêm yêu



Giữa mảnh sân trường vắng
Đất nứt một trái tim
Em thảng thốt đứng nhìn
Đất biết yêu? Thật chứ ?!

Yêu thế nào cho đủ ?
Thương biết mấy là nhiều ?
Nếu Đất cũng biết yêu
Hãy trả lời em nhé !

Vì cuộc đời là vẽ
Em tựa hạt cát thôi
Nhỏ bé giữa Đất Trời
Gieo lại tình yêu mới

Một mùa xuân lại tới
Cây cỏ lại đâm chồi
Em sẽ lại mỉm cười
Giữa bao la Trời - Đất

Cần biết yêu mình nhất


Tặng 1 người thay cho rất nhiều lời em muốn nói ...

Hay hanh phuc theo cach cua Ban nhe ! Gium phan Ta nua, nghe ^^Sinh một lần. Khóc một ngày. Vui một đời !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28