E Mong - Nhung trai nghiem kho quen
Thursday, March 11, 2010 3:03:55 PM
Ruổi rong rong ruổi một đời thèm
Hỏi bè lũ phượt. Đâu là bạn ?
Vẫy tay khắp lối. Tất thảy quen.
Cứ đi đi hỡi anh chị em
Đời là du hí khắp trăm miền
Tớ bon xe đạp. Bạn xe máy
Ngất ngây ngây ngất sướng hơn tiên.
Trải nghiệm cung đường. Hỏi ai quên ?
Tề tựu về đây. Hội bạn hiền
Vì yêu xe đạp. Mê khám phá
Ê Mông du lịch. Sướng muốn điên.
Xe anh xuyên núi. Đạp qua rừng
Một đoàn lếch thếch xé tầng không
Tạm xa thành phố, nơi phồn thịnh
Ru mình trong núi, gió, và sông
Nhấp nhô trùng bể những cặp mông
Ẩm ê ê ẩm. Sướng cõi lòng
Mặc cho chúng bảo: thằng hâm hấp
Cứ đều chân đạp chổng cả mông
Lắm khi vạ vật giữa cánh đồng
Hứng thì trầm lặng ngắm bờ sông
Cười vui hớn hở. Hạnh phúc bé
Mà sao yên ả đến ấm lòng
Có chăng mình chót kết Ê Mông ?












