My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Enjoy my summer ^o^

Không còn là học sinh.
Vẫn được nghỉ hè như học sinh.
Thích thật !!

Hè này sẽ đi đâu nhỉ ?
Hè này sẽ làm gì nhỉ ?
Phải vạch kế hoạch thật nhiều để tranh thủ lượn thôi.

Muốn đi Quan Lạn.
Muốn đi Cô Tô.
Và cũng muốn đi lại Cát Bà.

Muốn đi Nha Trang.
Muốn vào Đà Lạt.
Muốn tới thăm quê ngoại thứ 3 của mình - Sa Pa.
Và cũng quá trời muốn đi hoang SG.

Phải sắp xếp thời gian thật khéo mới được ^^

Nếu đi Sa Pa, sẽ đi tàu SP3, đi theo tổ tàu của chú Cương, vì sẽ được chú và tổ tàu đối xử chân tình, mấy tổ tàu kia thì cũng không chắc, mà đặc biệt tổ LC1 anh Hưng, cạch luôn chẹp chẹp.
Nếu đi Quan Lạn, Cô Tô, Cát Bà, phải chắc chắn sức khỏe tốt để lênh đênh đủ thể loại phương tiện.
Nếu đi Nha Trang thì mình có thể an tâm vụ ăn ngủ nghỉ ở đó, cơ mà đi lại thì là cả 1 vấn đề. Chắc sẽ chọn máy bay thôi.
Nếu đi SG ... oh yeahhh ... sẽ có cớ đi luôn Vũng Tàu, Đà Lạt, và sẽ được du hí tung hoành khắp nơi như thể mình là người bản xứ ý.

Đang định cuối tuần này đi Lạng Sơn. Cơ mà rủ rê học sinh đã devil

Mình tham quá nhỉ bigsmile


Secret LandCơn mưa axit

Comments

Nguyễn Như Trangtrangnhu89 Friday, June 25, 2010 11:15:03 AM

smile nghe chị nói mà ham. Đúng là đi được hết thì tuyệt.
Hay mình cố gắng đi CB nhỉ. Hxhx

(è.é) Hey Aki (à.á)girlkid0101 Saturday, June 26, 2010 2:21:49 AM

khi đứng trước nhiều lựa chọn, "không lựa chọn gì" có khi lại là "lựa chọn tối ưu", em ạ ^^

Nguyễn Như Trangtrangnhu89 Monday, June 28, 2010 1:23:41 AM

^^ lúc này thì lời khuyên của chị lại là tối ưu.
Chỉ là đi biển thôi mà. Phải lựa chọn giữa 2 chuyến đi biển thì ở nhà cho đỡ phải phiền lòng. Hì.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28