My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Màu hoa đỏ phía đằng xa

- 27 mẹ ta ra. Hắn sẽ qua nhà nói chuyện. 28 hắn đưa ta về ra mắt. Cho phải lễ ... Lần này ta cũng có nhiều tình cảm ...
3 đứa lim dim, đứa nói, đứa nghe... Mình im lặng !!

Không vì quá buồn ngủ. Không vì quá thờ ơ. Đơn giản vì ...

Mèo: Tôi bắt đầu thấy ông ý không ổn rồi ...
Jun: Trên đời này, hiếm zai, tôi ghét lắm !!
Mèo: Ừm
Mình và Jun tranh thủ nói dăm ba câu khi Vịt xuống nhà tiễn khách.

Gọi là khách, nhưng còn lê la ở nhà Vịt nhiều hơn 2 đứa ý chứ. Ban đầu thì thấy chẳng sao. Dần dần thì thấy ...
Jun: Bà chưa tiếp xúc nhiều bằng tôi.
Mèo: Tôi bận mà, dạo này có ngó ngàng gì tới 2 ku đâu. Nhưng có vẻ là .. chẹp chẹp
Jun: Ừ

*******************
Tranh thủ lúc nấu cơm trưa, ngập ngừng rồi mình cũng cất lời hỏi:
- Vịt này, Vịt thấy quý nhất điểm nào của ông Huân ?
- Chu đáo, biết quan tâm tới mọi người.
- Thế nào là quan tâm ?
- Tớ thấy ông ý lo lắng xông xáo giúp đỡ mọi người.
- Ừ. Còn tính cách nào của ông ấy Vịt không thích ?
- Nói ngọng chắc cần phải sửa.
- Nói ngọng không phải tính cách.
- Ờ, thế thì không có.
- Ai cũng có những tật xấu.
- Vậy Mèo thấy ông ấy xấu chỗ nào ?
- Nhiều!
- Ví dụ ?
- Ki kiết, tính toán. Nói chung là nhiều.
- Ki kiết ở chỗ nào ?
- Vịt không thấy sao ?! Ngẫm đi. Liệt ra tờ giấy ấy. Sẽ thấy. Và nhiều cái nữa.

Mình chẳng biết nói gì với Vịt cả. Mình tôn thờ cái thứ tình yêu sét đánh lắm chứ. Nhưng Vịt à, ước gì Mèo có thể can Vịt. Nhưng khi bản chất con người chưa lộ diện, thật khó. Khó vô chừng !!
Nhớ lại lần mình gặp ông Huân lần đầu tiên - khi có 1 người say khướt. Ông Huân đã bỏ tất thảy mọi người, bỏ lại những vướng víu để ông về nhà cho sớm chợ - thế là quan tâm sao Vịt? Căn phòng vừa mới dọn, ông lia vali của ku mỗi cái một nơi, chẳng chung tay dọn dẹp - thế là quan tâm sao Vịt? Trưa nay ta và ku nấu nướng chợ búa, ông ta chỉ tới ăn, nóng nực thì tự thân mà đi bật quạt, lại cứ la oai oái, ta chán chả thèm giúp, ông ta phải tự thân - thế là đàn ông sao Vịt? Có ti tỉ chuyện nữa. Tối qua là 1 ví dụ.

Ngẫm chuyện ku, ta lại bất giác ngẫm chuyện ta...
Phía đằng xa ... hoa Trạng Nguyên đỏ rực ... vậy mà ... smile

Last entry for min...e...Sick

Comments

(è.é) Hey Aki (à.á)girlkid0101 Saturday, February 13, 2010 2:16:03 AM

"Ku qua nhà ta lấy táo nhé"

- Thấy nhà ông Huân thế nào?
- Chu đáo, quý người. Được.
- Mẹ ku thì sao?
- Thôi đừng nhắc. Mệt lắm rồi.
- ừm

Ku àh, có khi nào ku đặt câu hỏi: "Vì sao?".
Ta vốn ghét đặt những câu hỏi "Vì sao" vì ta sợ rơi tõm vào trong ngu ngơ lầm lạc ... nhưng lần này, ku có nghĩ nên đặt 1 câu hỏi "Tại sao?"

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28