Lan man
Friday, December 4, 2009 6:15:40 AM
Nỗi lo phía trước ngút ngàn heo may
Bàn tay nắm chặt bàn tay
Tự trao hơi ấm đong đầy riêng ta
***
Bố Chét biền biệt nơi xa
Hiếm khi mới thấy về nhà ngó nghiêng
Lẽ vì cơm - áo - gạo - tiền ?
Hay còn ngại nỗi muộn phiền khi xưa ?
Lối về bố đã quên chưa
Mà sao chẳng thấy nói - đùa - cười - vui ?
Hay chăng duyên mới bén rồi
Hững hờ với chốn một thời tri ân ?
Thời gian đằng đẵng xa dần
Ngày cùng tháng tận Canh Dần sắp sang
Giật mình giấc tỉnh mơ màng
Hình như ai đó khẽ khàng ghé qua ...
Phải chăng người cũ lại nhà ...
Mới đây ??












