My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

MC - Merci

Này người cô đơn thích thở dài của em,
Vậy là đã kết thúc chuyến MC đầu năm 2010.
Một hành trình với thật nhiều cung bậc ... "cảm" riêng em. Em sẽ giữ, sẽ giữ !!

Cảm ơn thật nhiều vì những chia sẻ ... với em !!
Cảm ơn vì đã ... lắng nghe !!
Cảm ơn vì đã ... trả lời !!
Cảm ơn vì đã ... hát với em !!
Cảm ơn vì những ... tiếng cười giòn tan !!
Cảm ơn vì những ... phút giây im lặng song hành cùng em !!
Cảm ơn vì những nỗ lực vì ... em !!
Cảm ơn vì đã ngoan ... tới phút gần cuối cùng của hành trình đầu tiên này.
(Lúc đòi "xế phí" sao thấy ghét tời bời, chỉ muốn lột cái trùm đầu mà ngoạm cho 1 phát chẹp chẹp)

Cảm ơn anh đã cho em thấy hóa ra mình cũng có duyên với MC, và ... với anh.
Cảm ơn anh !!

Haizzz, từ giờ, anh có bạn rồi nhé, không cô đơn nữa rồi nè.
Ráng chung sống hòa thuận, không được ỉ lớn nạt bé, bít ko nè ^^
(Trời khuya giá lạnh, anh nằm trong chăn ấm, phải cho bạn ấm cùng đấy nhá, hem thì em đòi bigsmile
Anh đi chơi đâu, phải cho bạn đi cùng, hem được bỏ rơi bè bạn, hem thì em cũng ... đòi bigsmile )

Sẽ còn nhiều thật nhiều điều ở phía trước ...
Thôi ta cứ bước ... độc hành !!!
Biết đâu smile

12 + 12 = 24 ... vậy thì ^^ Tui riêng gởi lá thư này tới ông già Noel ^^Mộc Châu xúc cảm 1

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28