Skip navigation.

Tôi là tôi

Cuộc sống của mình đó chỉ là một ẩn số !!! cứ vui đùa cứ nghịch ngỡm mãi thế này thì làm sao mình trở thành con bé trưởng thành được nhỉ? =.=

MY HOME

HI CHÀO MỌI NGƯỜI RẤT VUI ĐƯỢC MỌI NGƯỜI GHÉ THĂM BLOG MÌNH. CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ VÀ THỎA MÁI NHÉ MỘT CHÚT VỀ MÌNH^^ Giới tính:female Sinh nhật:15/07/1989 Địa chỉ :Nơi Trái Tim Tôi! Điện thọai:0935345... Công việc:sinh viên ĐH DUY TÂN - TP ĐÀ NẴNG Sở trường:Listening to music in my freetime, reading books, watching TV, Cooking and Chatting with my Friends. Tôi yêu cuộc sống này. Hạnh phúc vì được tồn tại, được sống để trọn vẹn yêu thuơng cùng con người những xúc cảm tuyệt vời - cho dù đó là khổ đau hay hạnh phúc. Tôi sống cuộc sống của chính tôi, đi đến cùng mọi cảm xúc, trải lòng mình ra - như một sự tự tận hưởng, tự giải thoát cho chính mình. Tôi là Một - Nhưng cũng là Tất Cả!....... Tôi viết cho những người tôi yêu, tôi viết cho chính tôi. Tôi viết về cuộc sống của Tôi ngày hôm nay khác ngày hôm qua thế nào để biết chờ đợi hơn vào ngày mai...Ngày mai với tôi luôn là ý niệm tươi sáng về hạnh phúc, thành công và những điều bất ngờ. Tôi đang thay đổi, đang lớn lên từng ngày và Tôi muốn sẽ ghi dấu những điều ấy, những cảm xúc đang tồn tại sẽ lắng đọng lại - tại đây..... qdl18_89.blogspot.com

Hãy dừng rồi đi tiếp, có chạy thì chạy chậm thôi!Thư giãn đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà!!!

Comments

Jung Hyun Rim 22. December 2009, 05:26

hình đẹp quá :wink:...giáng sinh an lành !!!

a dau 22. December 2009, 10:48

hi bạn cũng vậy nhé
giáng sinh vui vẻ :heart:

Jung Hyun Rim 22. December 2009, 10:55

hiii, thanks nha!! avar của bạn cũng rất ngầu ^^!

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser