Gladiator

...When we control the events, we control our lives....

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Vivaldi - The Four Seasons - The Winter

Hôm nay 2 người bạn đã hurt mình. Chẳng sao, lại bản cũ soạn lại, lôi trống ra phang , chán rồi quất 50 hồ Phú Thọ, về làm 1 tiếng spa xong kiếm cái gì cho căng bụng và cuối cùng lôi mớ đĩa cũ ra nghe...
Dạo này ghiền nhạc cổ điển ghê... Mà cũng công nhận là mấy bài cổ điển thời Baroque hợp với dân mới nghe thiệt chứ, ngắn gọn, đơn giản, dễ nghe, dễ hiểu.

Trình bày bởi Scottist Chamber Orchestra và Jaime Laredo

* Movement thứ nhất - Allegro non Molto - my favorite

Yêu cầu: 1 dàn loa có khả năng thể hiện tốt âm treble, không bị boost treble và có clear middle.

Xem sonogram của bài này là hiểu tại sao:

Cái "bình nguyên" màu xanh dương cao khoảng gần 16kHz là tiếng drone của cây harpsichord. Tiếng violin solo có khi lên tới trên 18kHz.
Glad nhớ có 1 lần xem Vanessa Mae kéo bài này, nhìn ko ghiền thì thôi. Bản này chơi thậm chí còn hay hơn. Công nhận là anh chàng nào chơi violin solo đúng la cao thủ, tiếng violin ở register cao mà luyến cứ như tiếng sáo vậy (tất nhiên hay hơn). Ban đêm, không một tiếng động, ngồi một mình mà nghe thì tuyệt.

***** "Winter" - tuyết ư? Ko fải. Càng nghe kỹ càng thấy ko fải. Ko lãng mạn đến mức đó. Cái lạnh được diễn tả ở đây là băng kìa: Nó trong suốt, đồng nhất, và lạnh buốt. Trong bài nhạc không hề có cảnh tuyết rơi, mà chỉ có gió, gió cắt vào da thịt. Con người hoàn toàn lẻ loi trên cái nền đồng nhất mênh mông ấy. Phải 1 allegro non molto chính là gió , gió của những miền bất tận đang thổi..bạn có thể sẽ chưa nhận ra khi chưa 1 lần để mặc cơ thể bị quấn lấy bởi cái giá lạnh sắc như gió bấc Hà Nội chỉ khẽ lướt dưới chân mà nghe rung động cả từng thớ thịt.
Lạnh là thế mà lại có sự lướt đi đúng với bản chất của 1 vivaldi thì còn gì bằng...Rất nhanh , vết cắt quá ngọt khiến ta không thể cảm nhận ngay nỗi đau mà chỉ có thể đứng đó nhìn và để cho sự đau đớn xâm chiếm dần theo thời gian, chậm chạp 1 cách mẫu mực của cổ điển nhưng là unstopable. Nói classic là vua của âm nhạc là thứ nhạc trầm lắng nhất mà cũng là rock nhất chính là vì lý do này. Bạn có đọc ra trong vivaldi ấy chính là wind chứ không phải winter ? ****

Nhà ai có cái subwoofer tốt tốt 1 chút có thể để ý là bass chơi khá tuyệt.

* Movement thứ 2 - Largo

Lần này thì khác, bài nhạc chuyển sang một không khí "noel" hơn hẳn. Hình như Mỹ Linh trong "Chat dzới Mozart" có hát khúc này, với tựa là "Mùa đông", nhưng mà nghe thì....

* Movement thứ 3 - Allegro

Chẳng biết phân tích gì. Thôi thì cứ nghe đi rồi cho comment vậy.Or like 1 of my friend said: it's dark and melancholy and terrifying somehow, yet so intense and peaceful...and its spring again, how wearisome life is

Vivaldi có đủ cả four seasons nhưng bây giờ Glad chỉ thích nói về winter . hy vọng 1 ngày nào đó sẽ có entry về 1 Vivaldi for spring.

Vivaldi của Anna Murter cho những ai không có thói quen thưởng thức cổ điển. Mọi người ai muốn comment hay tìm hiểu về vivaldi thì vào đây mà nghe nhé http://85.187.59.134/dataup/Musics-classical/Classics%2001/VIVALDI,%20Antonio%20-%20The%20Four%20Seasons/

Sticky post

Welcome to my world

Well you know this film ? I mean the background of the playlist. Its kool. And somehow, i find myself in it so Id love to make it to be the mainback of media player. Sorry about the color of the song's names may be difficult to be recognized, but nothing is impossible rite ? Try then ^^. Color - changing may cause the loss of arts

wonderful song ^^



admit that rock is the essential to help me relaxed. Pop is the easiet music that people can make for enjoyment. But classic is the best of music forever. If you have a little knowledge abt formal music, this ll as clear as the sunlight.classic is the original point of all kind of modern music. So youll never get bored with it.
the clip above is the mix type of classic and alternative ^^. if u cant joy the french, the artist 's name is jean baptiste and clemence

Let's the music heal your soul....





No title

Trường thi hk xong còn nghỉ đến 1 tuần, làm gì đây ? Đôi khi thật gần mà thật xa phải không em ?

Mùa đông Sài Gòn năm nay đột ngột lạnh, làm nó suýt tưởng như đang được ở Hà Nội năm nào... Trái đất nóng dần lên cơ mà nhỉ ? Dư âm của những cơn bão dồn dập thế mà lại hay khi tan xuống mảnh đất phương Nam ấm áp lại pha vào không khí nơi đây chút lạnh lùng kiêu ngạo của phương Bắc, cũng chẳng lạ lẫm gì mà ngược lại gợi về chút quen thuộc mỗi khi có ngọn gió heo may lạc vào trong ống tay áo.

Trời se lạnh và thức ăn trở nên ngon hơn, Sài Gòn không có những quán cóc nhưng cũng chẳng thiếu những thứ có thể khiến người ta ấm lòng, dù chỉ là trong phút chốc...Và đã trở thàng quy luật mùa đông là để con người gần nhau hơn mặc dù trong phút gần gũi ấy chẳng mấy khi người ta biết đến nó như 1 vị ân nhân...Mùa đông này sẽ lại lạnh lắm đây và

A another one !

Làm cái này cho vui với thằng bạn ^^. Chứ thực ra thì cũng ko thấy nó hơn gì blogger hay google pages. anyway, từ giờ sẽ cố gắng chăm sóc cho nó bằng chị bằng em ^^. Ê ku Nam, comment cái coai