My Opera is closing 1st of March

Binh yen mot thoang cho tim mem...

Bình yên trôi vào đêm...

Đồng cảm với Saokim

Đột ngột
Chông chênh
Vừa vui, đã buồn
Vừa cười, đã khóc
Mất mát
Nghiêng
Chòng chành
Chới với
Tất cả đã dự phòng từ trước
Mà vẫn chới với, chòng chành
Cảm giác mất mát
Cảm giác xa thật xa
Chỉ còn lại một mình
Cảm giác nguy hiểm
Một chổ dựa vô hình dường như đã mất
Cảm giác không còn an toàn nữa
Cảm giác không còn yêu mình nữa
Cảm giác không còn yêu thích gì nữa
Buồn thê thảm
Không thể trọn vẹn
Biết rồi cơ mà
Biết rồi một nỗi khắc khoải
Biết đến bao giờ nguôi ngoai???

Drunk!!!Có gì không???

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28