My Opera is closing 1st of March

Binh yen mot thoang cho tim mem...

Bình yên trôi vào đêm...

Nhớ

Một nỗi nhớ đang ngự trị...
Mình sợ mình sẽ bị hút bởi đôi mắt ấy...
Vậy mà bây giờ mình đang phải đối mặt?
Người ta sẽ nghĩ như thế nào về mình đây?
Và mình sẽ phải đối diện với sự thật, mọi thứ...
Có một niềm yêu thương đang níu giữ và giữ chặt tâm hồn mình
Sẽ yêu
Sẽ thương
Sẽ nhớ
Và sẽ chôn chặt trong một góc khuất!

Nhận thơ tặng mìnhNgoc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28