
Góc khuất yêu thương

- Sex: Female
-
Location:
Viet Nam
- Status: Thương nhớ mỗi ngày!
- Member since: Mar 2009
- Yahoo!: gockhuatyeuthuong
- Web site: http://nghe-online.org
- Login status: Online
About me
Blog riêng tư của Góc khuất yêu thương và Itanium7000Tình yêu hai đứa trong tình yêu quê hương xứ Nghệ
Fast facts
- Music I listen to:Nhạc vàng
- Food I like:Nước dừa và Café
Shoutbox

gockhuatyeuthuong
2009-09-13 17:48:41Hehe, không thương răng được hầy. Nhím tồ "nhức răng" cũng là vì anh, vì yêu thương anh mà có nên anh không "xù liền" mô, rứa thì vô lý quá. Anh thương là thương từ lâu, thương từ những cái nhỏ nhặt đến những điều lớn lao, bền lắm hehe....

gockhuatyeuthuong
2009-09-13 17:39:38Hihi thương quá! Khi Nhím ốm Tuấn tồ quan tâm từng chút, khi Tuấn tồ ốm lại nhằm lúc Nhím đang "nhức răng", Tuấn tồ nỏ được chăm sóc mà ngược lại còn gồng mình chịu đòn. Nhím mà có người iu hư như rứa là Nhím xù liền, không thèm thương nựa cho biết ;)

gockhuatyeuthuong
2009-09-13 17:34:40Cả hai đứa mà ốm liên tục thì chắc là nỏ lưa nựa. Mà Tồ này, được nhắc nợ cũng là một hạnh phúc đó chứ, em không thấy rứa à? Anh mấy lần "bị" nhắc nợ anh thấy vui vui cơ mà...Anh đang viết mà cứ hát là coi chừng thơm cho miếng! :D

