Ngày 1
Sunday, February 26, 2012 9:36:44 AM
đã lâu rồi em không như vậy. Em đã ko nói cho anh biết vì sao 2 năm trước em là 1 tay sâu rượu. Em đã uống để quên cái cảm giác khi em nhận ra em yêu và cần 1 người nhiều thật nhiều thì người đó đã chọn đi khỏi em. Em sống dở chết dở. Uống mà không còn thiết đến mạng sống của mình, chỉ để nhận ra khi đàn ông đã thay đổi, không còn gì cứu được.
Em biết anh cũng vậy, và em cũng biết mình sắp lại chẳng ra hồn người. Em sẽ mất bao lâu để quên? Cuộc đời em chưa bao giờ em hiểu mình hơn lúc này. Em khốn nạn thật. Một người khốn nạn ko nên tồn tại. Lẽ ra em nên chết đi. Huống chi bản thân em lại muốn chết trẻ. Anh nói em dằn vặt anh? Nếu có sẽ chỉ là một hai ngày đầu. Rồi anh cũng sẽ quên. Rồi em cũng chỉ sẽ là một cái bóng mờ. Rồi anh sẽ gặp một người khác. Ký ức về em sẽ như dòng nước thoảng qua. Em đã từng đi qua, em biết.
Em đang say, đủ say để biết mình tồi tệ thế nào. đủ say để cảm nhận mình lẽ ra nên bị đọa xuống địa ngục khi làm tổn thương anh, người đã yêu em nhiều biết bao nhiêu. Em là một con đê tiện. Từ ngày quen anh, em đã tự nói với lòng, em sẽ không làm tổn thương anh. Vậy mà...
Em đáng phải bị trừng phạt.
Tối qua, một lần nữa em đã quăng đi cái tự tôn của mình, trở thành một con điên. Sáng nay, em đã không màng tự trọng chỉ để biết anh đã đi bình an. Em không là em nữa. Sự trừng phạt này em nên chịu. Em đáng chịu. Và em sẽ chịu. Em sẽ không là một đứa trẻ con như ngày xưa.
Em vốn biết mình sẽ không chịu nổi. Em cũng không biết mình sẽ si61ng thế nào. NHưng anh yên tâm, em đã tự nói, một ngày khi anh không còn cần em nữa, em sẽ đi. đi như em chưa bao giờ đến. Anh cũng sẽ quên. Anh cũng sẽ quen một người khác. Chỉ có em là sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Vì em là một đứa con gái đê tiện.
Em đã cố gắng không làm phiền anh. Nên em mong anh cũng giữ lời với em. Mạng của em sẽ còn vì em đã hứa với anh và ba má em. Anh hãy yên tâm. Em chỉ muốn kéo dài một chút, để em sám hối chco tội nghiệt của mình. Em sẽ không là một đứa trẻ con như ngày xưa....
Em biết anh cũng vậy, và em cũng biết mình sắp lại chẳng ra hồn người. Em sẽ mất bao lâu để quên? Cuộc đời em chưa bao giờ em hiểu mình hơn lúc này. Em khốn nạn thật. Một người khốn nạn ko nên tồn tại. Lẽ ra em nên chết đi. Huống chi bản thân em lại muốn chết trẻ. Anh nói em dằn vặt anh? Nếu có sẽ chỉ là một hai ngày đầu. Rồi anh cũng sẽ quên. Rồi em cũng chỉ sẽ là một cái bóng mờ. Rồi anh sẽ gặp một người khác. Ký ức về em sẽ như dòng nước thoảng qua. Em đã từng đi qua, em biết.
Em đang say, đủ say để biết mình tồi tệ thế nào. đủ say để cảm nhận mình lẽ ra nên bị đọa xuống địa ngục khi làm tổn thương anh, người đã yêu em nhiều biết bao nhiêu. Em là một con đê tiện. Từ ngày quen anh, em đã tự nói với lòng, em sẽ không làm tổn thương anh. Vậy mà...
Em đáng phải bị trừng phạt.
Tối qua, một lần nữa em đã quăng đi cái tự tôn của mình, trở thành một con điên. Sáng nay, em đã không màng tự trọng chỉ để biết anh đã đi bình an. Em không là em nữa. Sự trừng phạt này em nên chịu. Em đáng chịu. Và em sẽ chịu. Em sẽ không là một đứa trẻ con như ngày xưa.
Em vốn biết mình sẽ không chịu nổi. Em cũng không biết mình sẽ si61ng thế nào. NHưng anh yên tâm, em đã tự nói, một ngày khi anh không còn cần em nữa, em sẽ đi. đi như em chưa bao giờ đến. Anh cũng sẽ quên. Anh cũng sẽ quen một người khác. Chỉ có em là sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Vì em là một đứa con gái đê tiện.
Em đã cố gắng không làm phiền anh. Nên em mong anh cũng giữ lời với em. Mạng của em sẽ còn vì em đã hứa với anh và ba má em. Anh hãy yên tâm. Em chỉ muốn kéo dài một chút, để em sám hối chco tội nghiệt của mình. Em sẽ không là một đứa trẻ con như ngày xưa....
