New Blog

Nơi tâm sự của một người cô đơn...

Subscribe to RSS feed

Nó không ân hận

Hôm nay đi làm về nó cảm giác mệt mỏi vô cùng. Nó vừa đi vừa khóc, giọt nước mắt cứ tự tuôn rơi lúc nào không biết. Chỉ đến khi mắt kính ướt nhòa nó mới biết à mình đang khóc. Tự dưng nó cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết .... mọi chuyện xảy ra với nó dường như quá nhanh. Trong lúc mà nó đang yếu đuối đáng nhẽ ra anh phải là người thương yêu nó nhiều nhất đằng này anh lẳng lặng ra đi mà không chút tiếc nuối. Tự dưng nghĩ đến anh tự dưng nó muốn khóc. Anh có biết nó đã buồn như thế nào không? Mắt nó thâm quầng vì mất ngủ vì khóc ... mọi người ai cũng trêu ... nó ngượng ngạo mà không biết nó còn là nó không nữa. Nó cũng muốn thời gian trôi thật nhanh để nó lấy lại được sự hồn nhiên mà nó vỗn có bởi quên được anh nó chắc sẽ hạnh phúc. Nó muốn nó là một người trưởng thành hơn, nhưng cũng muốn trẻ trung và năng động hơn. Nó muốn làm tất cả vì nó không phải làm cho anh nữa. Nó muốn đi shopping tậu cho mình những bộ quần áo đẹp nhất, đi ăn những món ăn ngon mà không cần có anh, đi tập arobic và đi spa... nó muốn làm nhiều việc lắm.
Nó không muốn hành hạ bản thân nó nữa anh àh!
Anh biết tại sao nó vừa tủi thân vừa vui mừng không?
Nó tủi vì dường như tự nhiên mất đi một điều gì quen thuộc đã gắn với nó suốt 7 tháng nay...điều mà nó đã tưởng như nó chẳng bao giờ rời xa ....
Còn vui vì nó biết anh thật sự là một người như thế nào ... giờ đây nó đã không hề nuối tiếc.
Anh có biết nó đã biết được những gì không anh?
Anh có thể giấu được nó chăng?
Anh có thể lừa dối được nó nữa không?
Trước đây nó thương anh vì anh vẫn còn một tình yêu vĩnh cửu. Nhưng tình yêu vĩnh cửu của anh chỉ là sự bịa đặt giả dối đúng không? Anh bảo muốn chia tay với nó vì vẫn nặng lòng với người xưa ư? Trước đây nó đã không biết hình bóng người xưa đó của anh chỉ là tưởng tượng ... giờ thì nó đã biết.
Giờ đây anh đang theo đuổi một tình yêu mới, phải gọi là mới toanh chứ anh nhỉ? Anh bao giờ cũng vậy lúc mới yêu anh lao như một con thiêu thân, anh yêu hết mình và sẵn sàng làm tất cả để theo đuổi được người con gái mà anh muốn yêu. Em đã nghĩ tình yêu của anh thật chân thành và em đã yêu anh. Khi yêu tình yêu thật là đẹp anh nhỉ? Anh bảo rằng ngày trước anh đi xe này xe nọ thay hết SH này đến SH khác, bây giờ nghĩ lại anh thấy mình thật dở hơi và chẳng để làm gì cả. Anh đã tậu cho mình một chiếc wave RS bảo nó dễ đi và tiện cho anh đi làm không phải trông... và bởi vì gặp em nên anh đã thay đổi rất nhiều... biết bao điều anh nói sao em cảm thấy anh đáng trân trọng đến vậy.
Bây giờ thì sao anh nhỉ? Ngay khi gặp được người mói anh đã lại muốn mua một chiếc SH thật đẹp, tậu cho mình một chiếc Iphone thật thời trang??? chỉ để giành được trái tim của người ấy.Đây có thể gọi là một cuộc chinh phục mới không hả anh?
Em không hề muốn biết người con gái đó như thế nào? Nhưng em muốn biết liệu bạn gái đó có bị rơi vào bẫy tình của anh không? Liệu bạn gái đó có bị anh chinh phục không nhỉ? Em nghĩ chắc là khó để thoát khỏi nó lắm vì anh là một người giỏi nhất trong những người em biết. Em không hề trách móc anh vì tình yêu mà em đã dành cho anh. Em cũng không hề oán hận vì hiện tại em đang cảm thấy thanh thản nhất. Em cũng không hề hối tiếc vì anh không xứng đáng.
Và em cũng mong cho bạn gái kia sẽ là người cuối cùng của anh.
Anh àh! Ước gì em chỉ là một người bạn của anh em sẽ có thể nói với anh những tâm sự thật lòng "Anh đừng nên như vậy! Hãy yêu cho thật lòng và đừng làm ai đó đau khổ nữa anh nhé!".[/FONT][/FONT]

Đôi khi để ý một chút bạn cũng sẽ biết được con người đó là như thế nào

Có lẽ anh ra đi cũng là để cho nó hạnh phúc. Có lẽ những điều nó làm, tình yêu của nó dành cho anh cũng không thể đủ....... vì anh là một người thích sự đổi mới, cao sang và hơn hết anh cần một người luôn để trái tim anh phải hồi hộp. Nó đã không làm được những điều đó.
Từ khi quen anh, thấy anh liên tục đổi những chiếc điện thoại mới, chiếc xe máy mới... cũng đã nhiều lần nó tự hỏi liệu anh có thay đổi người yêu như vậy không? Bây giờ thì nó đã có câu trả lời chính xác "anh luôn muốn những điều mới mẻ".
Những đồ mới anh luôn gìn giữ và thận trọng nhưng khi đã không còn hứng thú anh không ngần ngại ném nó đi mà không một chút thương tiếc. Cứ ngồi ngẫm ra mới thấy những điều mà trước đây nó không hề nhận ra, hay mặc dù có đôi chút nghi ngờ nhưng nó không bao giờ nghĩ anh sẽ như vậy.
Con gái khi yêu ngốc thật đấy!

Lời tỏ tình còn lại


Chiều, nó lửng thửng ngồi xe buýt về, miên man nghĩ tới môn thi ngày mai. Chợt tiếng nhạc trên xe vang lên. Bài hát quen thuộc quá! “Hello” của L. Richier mà một thời nó lẩm nhẩm cả ngày.

Bài hát kết thúc bằng lời tỏ tình của chàng trai, cũng là lời mà nó được nghe từ anh cách đây một năm.

Anh đẹp trai và có duyên. Ban đầu, nó là cô bé bướng bỉnh học dưới anh một lớp. Nó cũng khá xinh và học giỏi nên nhiều người để ý. Rồi như ông trời xếp đặt, khi nó đang khổ sở bên đường vì xe lủng bánh dắt bộ, anh xuất hiện cùng một người bạn:

- Cô bé, xe hư ha? Đây anh đẩy phụ em tới tiệm sửa nha!
- Không, tôi tự đi được, cám ơn anh.

Nhưng anh nhất quyết giúp nó. Nó đỏ bừng mặt vì ngại. Sau bữa đó, nó hay nhìn anh hơn. Anh cũng hay liếc trộm mỗi khi thấy nó ở sân trường. Rồi, tình cảm đến như lẽ tất nhiên. Anh sẵn sàng chiều lòng nó những khi nó hờn giận. Anh đàn rất giỏi, anh và nó như cặp sơn ca trong các đêm văn nghệ của trường. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen hai người “trời sinh một cặp”. Nó những tưởng tình cảm đẹp như mơ.

Nó bệnh. Anh bận bảo vệ luận án tốt nghiệp, không qua thăm nó được. Nó hơi buồn, nhưng nếu vì thế mà giận hờn thì thật không phải. Nó nằm nghĩ vẩn vơ. Nhỏ Hoa tới thăm, cốc đầu nó:

- Mau hết bệnh nha mày. Ủa mà sao ảnh không tới thăm mày?

- Ừ, ảnh mắc bảo vệ luận án. Tao nằm sáng giờ, không đi coi được, thật có lỗi với ảnh.

- Nãy tao đi với mẹ, thấy ảnh ngồi chung với đám bạn ở quán kia kìa. Mày bệnh vậy, ảnh bảo vệ luận án xong cũng phải tạt qua thăm chứ! Thiệt là…

Trong nó có gì đó rạn vỡ. Nhưng nó tự an ủi mình: Bạn bè anh kéo đi, chẳng lẽ từ chối. Với lại ai cũng chỉ có một ngày trong đời để ăn mừng, mai mốt nó cũng vậy thôi. Nó sẽ không hờn giận. Nó đâu có trẻ con.

Sáng, anh đến, mang theo một bó hoa lớn và món súp nó thích ăn:

- Nhóc à, anh xin lỗi nhé! Hồi tối đi với tụi bạn, về anh say mèm, không qua thăm em được. Bữa nay anh đền nè.

Bao thắc mắc hồi đêm bay biến, nó lại thấy cuộc đời đẹp quá chừng. Anh hứa sẽ dẫn nó đi biển sau khi anh tốt nghiệp. Nó vui vầy vẽ nên viễn cảnh biển tung bọt trắng xóa, anh với nó sẽ như hai con chim hải âu tự do nhất trên đời.

Đầu tuần, nó nhận một bất ngờ lớn. Anh gọi điện cho nó, và dặn nó không được cúp máy. Nó chẳng hiểu vì sao, nhưng cũng nghe theo. Tiếng anh im bặt, thay vào đó là tiếng nhạc phát lên. Bản «Hello» với giai điệu trầm lắng. Nó hồi hộp lắng nghe. Có tiếng gõ cửa. Nhạc sắp hết. Anh ló đầu vào với một bó hoa rực đỏ, nói lời tỏ tình đúng lúc bản nhạc vừa vang câu cuối «I love you». Nó không ngờ anh lãng mạn đến vậy. Hạnh phúc nhất trên đời là nó rồi còn gì.

- Anh nghĩ hoài mới ra cách bày tỏ này đó. Đi tới đây mà anh cứ lo em cúp máy giữa chừng thì hỏng hết - Nó nhớ mãi lời nói thiệt tình của anh.

Nhỏ Hoa nhìn nó, giọng nghiêm trọng:

- Rõ ràng tao thấy ảnh ngồi trong quán với chị nào đẹp lắm mà. Chính mắt tao thấy, mày không tin sao?

- Chắc là bạn bè lâu ngày, hay là bà con gì đó thôi.

- Bạn bè gì mà tình tứ vậy, có bó hoa trên bàn hẳn hoi. Mày cẩn thận đó!

- Ừ… - Nó hoang mang, và tự trấn an mình, chắc chỉ là hiểu lầm. Có điều, tối nay anh đã không đến chở nó đi xem phim, với lí do em gái anh đau ruột thừa. Nó buồn hiu ngồi ở phòng trọ, cắm cúi làm xong bài tiểu luận cuối kì, lòng cầu mong em gái anh không có chuyện gì xấu.

Một buổi chiều mưa tầm tã, nó hớt hải ghé tiệm lấy bánh kem cho sinh nhật em trai tối nay. Nó đứng loay hoay tính tiền thì thấy anh thoáng qua, cũng cầm một cái bánh kem nho nhỏ gói trong hộp quà đỏ rực. Nó gọi với theo, nhưng anh đi nhanh quá, biến mất sau ô cửa. Trong tích tắc, nó quyết định lấy xe lẳng lặng theo anh.

Đến ngã tư, anh rẽ vào con đường nhỏ. Ủa? Khu nhà trọ mà, anh tới đây làm gì. Nó dựng xe, bước theo anh. Anh gõ cửa một căn phòng nhỏ, rồi lách vào trong. Tò mò, nó đến sát, ghé mắt vào cửa sổ. Như không tin nổi vào mắt mình, nó thấy anh ôm eo một cô gái. Cô gái vội vàng lau nước mưa trên mặt anh. Tiếng nhạc dìu dịu cất lên từ chiếc máy tính trong phòng. Bài «Hello». Nó không đủ can đảm nhìn nữa, bởi anh và cô gái đã ngồi xuống đốt nến, nói những lời âu yếm mà nó đã từng nghe trước đây. Có khác là trước mặt anh không phải là nó nữa.


Nó không biết như thế nào mình đã về được tới nhà. Chiếc bánh kem của em trai bỡ nát bởi mưa, như trái tim nó giờ đây vậy. Nó nằm thừ ra giường, bật lên tiếng cười chua chát. Phải rồi, «Bài hát này là để dành cho anh với em!», «Ước đi cô nhóc, sinh nhật vui vẻ!». Quá khứ như những thước phim quay chậm.

Nó chẳng trách anh, chỉ trách mình quá mơ mộng nên thành viễn vông. Anh tốt với nó thì cũng tốt với người khác được. Dù sao, giờ nó cũng đã nhận ra, cũng không quá muộn.

Bước qua mối tình này, nó trưởng thành hơn, bớt bay bổng và vững tâm trước những lãng mạn, phù du. Có điều, khi những lúc bản nhạc kết thúc bằng lời tỏ tình ấy vô chừng cất lên, nó lại thấy bẽ bàng, nhói đau.

Cần bao nhiêu thời gian để nó không xao động nữa. Thỉnh thoảng, nó vẫn thấy anh trên trường. Anh giờ là nghiên cứu sinh. Nó đã lẳng lặng rời xa anh, dù anh cũng đến tìm nó và giải thích. Anh đâu biết có con bé đứng lặng trong chiều mưa nhìn qua cửa sổ. Anh đâu biết dù giai điệu có du dương đến mức nào, cũng có lúc phải lắng lại. Và tim nó đã lắng.

Nhưng nó tin, khi không còn anh, nắng vẫn ở bên kia, cuộc sống vẫn điều nhịp. Sẽ có một ngày nó nhâm nhẩm hát bài «Hello» mà không thấy cợn lòng.

Theo Mực Tím

Có nhiều người cũng ngốc nghếch như mình...
Cũng đau giống như mình....
và cũng mạnh mẽ giống như mình....
" Đã được sinh ra trên đời này hãy sống thật tốt đừng để đến một khi nhìn lại mới thấy mình thật xấu xa và ân hận. Hãy trân trọng những thứ mình đang có đừng mơ theo những điều viển vông xa vời đến khi mất rồi thì mọi chuyện đã là quá khứ...."


su gia doi qua ngot ngao

co buon cuoi lam ko? Khi dau no mac bao phai quen anh di con trai tim no lai bao hay giu anh o lai, hay cho anh mot khoang trong de luc anh buon se co no o ben canh. Khong hieu tai sao no lai gianh cho anh nhieu tinh yeu den the, chi can o ben anh mot giay mot phut thoi no cung cam thay that hanh phuc. Luc no cung anh di xem phim, di an kem roi di den nhung quan an ngon, gap cho anh tung mieng anh cuoi va bao rang vo cua anh that kheo, moi tuan anh se dua vo di an mot lan cho vo thuong thuc het mon nay mon khac. Anh biet khong? Anh noi tu vo sao ma than thuong quen thuoc den vay. Luc do no chi muon sau nay se la nguoi vo tot nhat cua anh, se cham soc anh va dem nhung dieu tot dep nhat de anh luon hanh phuc. Anh biet khong luc do doi vo chong nguoi nhat ngoi cung ban cu nhin chung minh roi mim cuoi day. Ho cung dang hanh phuc lam. No con nho nhung lan minh cung nhau ve que gap ong ba bo me, ra ruong rau hai ca chua giup thim no cung da rat hanh phuc. No luon muon lam tot de anh duoc tu hao. Tat ca nhung gi da co no khong the nao quen duoc anh. Sao anh co the vut bo de dang vay? Tat ca nhung gi anh doi voi no deu la gia doi dung khong anh? Cung da bao nhieu lan no hoi anh con muon quay lai voi nguoi ay nua khong? Anh chi cuoi va noi moi chuyen da la qua khu. Sao luc do anh lo lua doi no? De bay gio anh lai noi anh da gap nguoi ay va anh muon quay lai, hay quen anh di. Anh noi nghe sao ma nhe nhang den vay. Chi mot tin nhan a da cham dut mot tinh yeu. Luc ket thuc no moi nhan ra anh khong xung dang de nhan duoc tinh yeu cua no.

khong yeu nhung no van hanh phuc

trai tim no that la la. Sao trai tim ay cu phai thap thom lo au, cu dap don dap khong ngung nhi? Dau no cung dang dau nhu bua bo. Co le phai co mot loai thuoc than ky chua cho no khoi tinh trang nay. No me man thao thuc voi nhung suy nghi nhung hinh anh qua doi than thuoc voi no. Oi chao sao ma no da hanh phuc den the. Cai cam giac ma no da co duoc voi nhung noi dau bay gio no khong he an han mot chut nao ca. Ngay truoc no vo tinh doc duoc nhung dong tin nhan anh viet cho nguoi ai, no dau lam no khoc rat nhieu nhung no lai cang thuong anh nhieu hon vi trong qua khu anh cung da co mot tinh yeu dep nhung anh da de mat no. No thuong anh vi trong anh luon co mot noi dau tham kin. Anh da ko bao gio chia se voi no ve dieu ay nhung no biet a da kho nhu the nao. Gio day anh dang buoc di ben nguoi con gai ma lau nay anh van tham yeu thuong day no biet anh dang hanh phuc. No cung khong trach moc anh dieu gi ca. No cung chi mong co the. Thoi gian da bu dap cho anh mot ty tron ven va thoi gian cung se bu dap cho no mot tinh yeu nhu the. Trai dat cu xoay vong tinh yeu cua no van mai nhu vay.

nghi...

To da co chay tron, cu di mai di mai den khi cam thay met moi ngoi nghi lai moi thay tai sao minh ngoc xit den vay. Con duong minh dang di tot dep de di vay sao minh lai phai bang qua con duong day chong gai nhu the nay nhi? Dung la mot con be ngoc xit...mi muon chon giau, muon xoa di nhung cai qua khu nhung rot cuoc van the ma thoi. Cai gi da qua thi cu cho no qua di vay sao cu phai tu lam kho minh the? O noi day nguoi ta cung co nho toi mi dau, cung co them hoi han mi cau nao dau, cung co khi nguoi ta dang qua hanh phuc ay cho... Ha ha chua thay mot nguoi nao ngoc nhu minh. Uoc gi co mot cach tra thu de cho no xa duoc di noi cam han tui than ma no da phai ganh chiu...

vu vo

Rot cuoc minh van la mot con nguoi nhu vay da sau, da cam. Minh chang lam duoc gi nen hon, chi biet ngoi mot cho roi than van. mot con ng nhu vay...
Uoc gi anh hieu duoc nhung suy nghi cua em. Bay gio em dang rat nho a, moi thu xung quanh deu buon te, vo nghia ca. Uoc gi co anh ben canh. Em da co nen long minh de khong goi cho a, de co gang quen a tham chi em chan cuoc goi cua a... tat ca chi de em co quen anh ma thoi vi em biet rang neu em nghe giong noi cua a, gap mat anh mot lan nua em se khong quen anh duoc, em lai tha thu va lai tro ve ben anh. Em khong muon em lai dau long them mot lan nao nua, trai tim em da tan nat roi anh ah. Chi can mot lan nua thoi no se khong the chong cu noi. Thoi thi cu de chung ta quen di! A hay quen em di de tim hanh phuc moi. Em chuc anh luon hanh phuc!
Cam on anh da cho em nhung ngay hanh phuc. chung ta da khong thuoc ve nhau nhung em van mong a se hanh phuc! Yeu anh va se mai de anh trong trai tim.

Chi cho co nhu vay...

Anh chi cho co vay. A coi do nhu mot co hoi ngan nam co mot roi chop lay no, khong de no co them mot phut giay binh yen nao nua. A noi voi no, lam cho no dau don het ngay nay qua ngay khac. No da dau qua nhieu va bay gio no da co kha nang tu bao ve minh. No co the ko can anh o ben canh, no van co the song va lam viec. Thieu anh nhung no khong mat long tin, no tin van con co nguoi thuc su yeu thuong no.
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31