Skip navigation.

Log in | Sign up

Welcome

ThanhVân'Blog

Những điều vô giá của mẹ ...

Thêm một câu chuyện thật cảm động về lòng yêu thương con trẻ của cha mẹ! Câu chuyện thật ngắn nhưng lại đầy ý nghĩa và đầy cảm động mà tôi đọc được …

Người mẹ đang bận rộn nấu bữa cơm tối trong bếp, bất ngờ cậu con trai bé bỏng chạy ùa vào, và đưa cho mẹ cậu một mẩu giấy nhỏ. Sau khi lau tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở tờ giấy ra và đọc:
Cắt cỏ trong vườn : 05 đồng
Dọn dẹp phòng của con : 01 đồng
Đi chợ cùng với mẹ : 50 xu
Trông em giúp mẹ : 25 xu
Đổ rác : 01 đồng
Kết quả học tập tốt : 05 đồng
Quét dọn sân : 02 đồng
Mẹ nợ con tổng cộng : 14 đồng 75 xu



Sau khi đọc xong, người mẹ nhìn cậu con trai đang đứng chờ với vẻ mặt đầy hy vọng. Bà cầm bút lên, lật mặt sau của tờ giấy và viết:
Chín tháng mười ngày con nằm trong bụng mẹ : miễn phí
Những lúc mẹ bên cạnh chăm sóc mỗi khi con ốm đau : miễn phí
Những giọt nước mắt con làm mẹ khóc trong những năm qua : miễn phí
Những đêm mẹ không ngủ vì lo lắng cho con : miễn phí
Tất cả những đồ chơi, thức ăn, quần áo mà mẹ đã cho con, nuôi con trong suốt những năm qua : miễn phí
Thứ sau cùng … đắt hơn nữa … đó là tình yêu của mẹ dành cho con : … cũng miễn phí luôn con trai ạ! …
Và … khi đọc xong những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc động, nước mắt lưng tròng. Cậu nhìn mẹ và nói: “Con yêu mẹ nhiều lắm!”. Sau đó, cậu đặt bút và viết thêm vào tờ giấy dòng chữ thật lớn: “MẸ YÊU QUÝ! MẸ SẼ ĐƯỢC NHẬN LẠI TRỌN VẸN”

=> Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện. Mẹ là tài sản quý giá nhất mà con có được ngay từ khi con mới sinh ra.



Thêm một điều nữa … bạn có biết ý nghĩa của từ “family” nghĩa là gì không!? ^^
Family nghĩa là gia đình, là nơi chứa đựng hạnh phúc. Và lại bất ngờ hơn khi “family” lại mang một ý nghĩa thứ 2:
FAMILY: Father And Mother I Love You ... “ba mẹ! con yêu hai người”


Định rằng nhân "Ngày của mẹ" 10-5 sẽ post bài này! Nhưng ... ^^ chiều nay "bận" đi chơi xa ^^ đến chiều tối chủ nhật mới về ^^ nên hôm nay post lên ^^

Những con số 1 đầy ý nghĩa!

Bạn có nghĩ rằng số 1 là nhỏ bé? Hãy khám phá những điều bất ngờ của con số đầy ý nghĩa này! ...
• Chỉ có một trái tim, một cái đầu, một bộ óc … để mà suy nghĩ, mà chứa đựng cả cuộc sống, cả trăm vạn điều vào đó.

• Chỉ có một lần chui ra từ bụng mẹ để bắt đầu một cuộc đời đầy thăng trầm.

• Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện. Mẹ là tài sản quý giá nhất mà con có được ngay từ khi con mới sinh ra.

• Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.

• Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, nhưng: một là của mối tình đầu khó quên nhất, và một là của mối tình cuối: mối tình đẹp nhất.

Một người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm khi bạn giá lạnh nhất.

• Hãy tin vào tình yêu, luôn có một ai đó dành cho một ai đó.

Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà quý báu đặc biệt của cuộc sống.

Một ánh nhìn ấm áp, nói được nhiều hơn những điều vô vị.

Một nụ cười có thể làm nên những điều kì diệu.

• Ai cũng có ít nhất một khả năng hơn người, chẳng qua là họ chưa thấy được để nhìn nhận khả năng mới của họ mà thôi.

• Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói và không làm tổn hại đến người khác.

Một lần ăn cắp thì mãi là kẻ cắp.

Một đồng tự lao động được quý giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng nhặt được hay làm việc bất chính mà có.

• Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.

• Chuỗi ngày quá khứ đã qua, tương lai rộng mở nhiều bất ngờ. Nhưng ta chỉ có một hiện tại để sống và để tận hưởng từng phút từng giây.

• Có nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời.

• Và ... với thế giới, bạn chỉ là một ai đó. Nhưng có thể với một ai đó, bạn là cả một thế giới đối với họ.

Vì vậy, ngay khi đọc xong những dòng này, bạn hãy làm điều gì đó có ích cho cuộc sống, bạn nhé!


*Sưu tầm, tổng hợp nhiều nơi bằng nhiều cách ^^ ("lang thang trên mạng") khi đang buồn ^^*

Ước mơ trong đời


Ước mơ trong đời
Sáng tác: Nhạc sĩ Đức Trí
Ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương

Một ngày em mơ, bao giấc mơ tươi đẹp, nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ!
Và đời cho em những nỗi đau vô bờ, chờ anh đến xóa hết ... những đau thương ...
Ước mơ trong đời ... có ai đâu ngờ, đôi khi sao quá xa xôi ...
Vẫn mong 1 ngày nắng lên xanh ngời, ta bên nhau sánh đôi ...
Biết anh bây giờ, chắc vẫn mong chờ ... thôi thì anh cứ mong chờ ...
Những phút vui nào!? Có đến bao giờ!? Yêu nhau trong mơ thế thôi ... !!!
... ... ...
Biết anh bây giờ, chắc vẫn mong chờ ... thôi thì anh cứ mong chờ ...
Những phút vui nào!? Có đến bao giờ!? Yêu nhau trong mơ thế thôi ... !!!

... ngày 16/4 ... ngày bạn cùng một cô bé tranh cãi với tôi về cái mà bạn gọi là "mơ ước hão huyền"! T T bạn biết gì về cái bạn gọi là "mơ ước hão huyền" của tôi!? ... bạn chính là giấc mơ đó ... !!! ... nhưng có lẽ bạn và cô bé ấy nói đúng: nếu không bao giờ hy vọng nó là thực thì nên từ bỏ nó ... !!!

Trái tim hoá đá

... Bài này có lẽ là tâm trạng của tôi lúc này!

Quà tặng tình yêu

Quà tặng tình yêu!
Là bộ phim Trung Quốc phát sóng vào 12 giờ trưa từ ngày 06/02 trên kênh truyền hình HTV7 (hôm nay là tập cuối cùng rồi T T )
... Là một câu chuyện tình trắc trở giữa một cô gái nghèo kiên cường và một chàng công tử nhà giàu. Tình yêu chân chính của họ đã vượt qua khoảng cách và số phận thăng trầm để đến với nhau nhưng rồi ... vẫn là một câu chuyện tình kết thúc "không hậu" !?!?!?







Quà tặng tình yêu (tên gốc là Thương thành chi luyến)
Cặp diễn viên chính:
Tần Lam (Qin Lan) vai Chu Lệ Tinh
Hoắc Kiến Hoa (Wallace Huo) vai Nhan Phi

Tần Lam vào vai Lệ Tinh - một cô gái nghèo khó, xinh đẹp và tốt bụng. Trong một lần cùng cô bạn thân đi dự lễ cưới của thầy, cô bị chàng công tử nhà giàu Nhan Phi (Hoắc Kiến Hoa đóng) tông ngã. Nhưng do bất cẩn, hai cô gái lại làm trầy xe của Nhan Phi. Lệ Tịnh kiên quyết chịu bồi thường.

Ngày đầu tiên đi làm, Lệ Tinh bất ngờ gặp lại Nhan Phi và phát hiện ra cô đang làm việc trong nhà hàng của anh. Cô bị Mi Mi - bạn gái Nhan Phi sỉ nhục. Trong lúc tức giận, Lệ Tinh bỏ luôn việc và dùng hết số tiền dành dụm bấy lâu bồi thường cho Nhan Phi. Cuộc sống của cô càng thêm khó khăn.
Nhan Phi cảm thấy áy náy nên tìm cách trả lại tiền cho Lệ Tinh. Nhưng cô không vừa lòng và phản ứng gay gắt với anh. Một lần,Lệ Tinh bất tỉnh trong cơn mưa và được Nhan Phi cứu. Cô trút hết nỗi lòng với anh và khiến Nhan Phi dần cảm thấy yêu cô. Trong khi đó, Lệ Tinh chỉ nhận Nhan Phi là bạn.

Cuộc sống của Lệ Tinh gặp nhiều khó khăn nhưng cô quyết không chịu sự giúp đỡ của chàng công tử nhà giàu. Sau khi được Nhan Phi đưa về quê của anh, Lệ Tinh nhận ra anh chàng này là người hiểu rõ mình. Cảm nhận được trái tim đã dành cho Nhan Phi nhưng Lệ Tinh không ngờ lại trở thành một cô bé lọ lem yêu hoàng tử. Vì vậy cô quyết định ra đi.
Nhan Phi mua lại căn nhà nhỏ mà năm xưa cha của Lệ Tinh mở công ty du lịch để làm món quà tặng cho cô. Đúng lúc này, gia đình Nhan Phi bị phá sản. Quyết tâm làm lại từ đầu nhưng Nhan Phi lại nhận ra bản thân sai lầm hoàn toàn, ngay cả căn nhà nhỏ tặng cho Lệ Tinh cũng giữ không nổi. Nhan Phi vô cùng đau khổ. Lệ Tinh đứng trước của nhà chờ Nhan Phi nhưng anh không xuất hiện ...
Sau những thăng trầm trắc trở trong tình yêu và khi họ đến được với nhau cũng là khi Vũ Tinh phát hiện mình bị u não ác tính, 2 người có một cô con gái . Cuối cùng Lệ Tinh cũng không qua khỏi bệnh tật, sau khi sinh bé gái đó thì mỗi một ngày đối với Vũ Tinh đều có thể là ngày cuối cùng của cô, Nhan Phi và cô quyết định về nhà sống cạnh nhau hết quãng thời gian còn lại sau cùng đó ...

~~~> Tuy là tôi không theo dõi xuyên suốt hết bộ phim này từ đầu đến cuối nhưng tập cuối cùng của phim tôi lại xem được đến hết ^^ . Và rõ ràng đây thật là một câu chuyện tình cảm động ... nhưng lại quá buồn ... bởi kết thúc phim lại khiến người xem phải khóc không phải vì mừng cho họ mà khóc vì buồn cho chuyện tình của họ!

Quà tặng!





Tôi nhớ bạn từng nói với tôi chưa bao giờ bạn mua quà tặng ai cả! ^^ Xem ra tôi là người may mắn đầu tiên nhận được quà tặng của bạn ^^ ! Cám ơn bạn về 2 chú gấu bông xinh xắn này nhé ^^

Câu chuyện về cái tên!

Có bao giờ bạn tự hỏi: "Vì sao tên của mình là như thế!?" hay: "Tại sao ba mẹ lại đặt tên đó cho mình!?" hay: "Phải chăng có một lý do nào đó mà ba mẹ lại đặt tên đó cho mình!?"
Và tôi, cũng đã từng thắc mắc về điều đó! Chủ nhật vừa rồi, ngồi ăn cơm chung với ba mẹ và đứa em trai, tôi đã hỏi điều đó với mẹ: "Mẹ! Tại sao ba mẹ lại đặt tên cho con là Thanh Vân!?". Và đây ^^ câu chuyện về cái tên của tôi bắt đầu được mẹ kể ...

Mẹ nói, ngày tôi chào đời ba mẹ đã phải suy nghĩ về cái tên để đặt cho tôi và cũng bởi vì tôi là đứa cháu đầu lòng trong nhà nên cả ông bà, cha mẹ và cả các cô tôi ( thiếu phần của mấy chú ^^) đều có phần tham gia vào việc này (^^ chà! Hạnh phúc quá nhỉ ^^! Tôi đươc cả nhà "quan tâm" ghê! ^^). Mẹ nói rằng, mẹ rất thích cái tên Khánh Vân nên cũng có "đề nghị" được đặt tên tôi là Lương Thị Khánh Vân. Và cô 3 tôi là người "có ý kiến đầu tiên", mẹ kể cô 3 nói vầy: "tên Khánh Vân thì được rồi nhưng đừng đặt chữ lót là "Thị" nữa nghe sao "nặng nề" quá! Nhà mình ai cũng lót chữ "Thị" hoài. Thôi đặt chữ lót là "Thụy" đi. và ý kiến của cô 3 tôi cũng được 2 cô : cô 6 và cô út "hưởng ứng" thế là cả nhà "thống nhất" đổi "Thị" thành "Thụy" (và cũng bởi chữ "Thụy" này mà tôi được các cô cưng nhất, cũng bởi chữ "Thụy" này mà ở nhà cũng là các cô hay la tôi nhiều nhất và cũng bởi chữ "Thụy" này mà mấy lần tôi đi thi, phiếu báo danh đều phải đổi lại cũng vì chữ "Thụy" ... ^^ và tôi cũng thích chữ "Thụy" này hơn là chữ "Thị" bởi vì giống như cô 3 tôi nói : "chữ "Thị" nghe nó "nặng nặng" làm sao ấy!" nhưng chữ "Thụy" thì đọc còn ... mỏi miệng hơn nhiều ^^). Xong! Đến lượt bà nội có ý kiến: chữ "Khánh" nghe sao giống con trai! Ai đệm chữ "Khánh" bao giờ! Thôi đổi thành chữ "Thanh" đi! (Mẹ nói thời đó thì hình như chữ "Thanh" đang "thịnh" hay sao ấy nên hầu như ai cũng đặt tên con đệm chữ "Thanh" kể cả trai lẫn gái !?!?!?). Và thế là cái tên của tôi đã có từ lúc ấy: Lương Thụy Thanh Vân ^^ ( Tên cũng "hay" quá chứ nhỉ ^^ vừa đọc nghe "mỏi miệng" :lol: mà vừa cảm thấy "mơ mộng" làm sao ấy ^^ Thanh Vân => Mây Xanh ^^ nghe xong sao thấy cứ muốn "lơ lửng" trên trời ấy! :D ^^). Xem ra tôi thật sự được mọi người "cưng" từ lúc nhỏ ^^ (nên bây giờ cứ hay nhõng nhẽo và "tính con nít" vẫn không bỏ nổi >(^_^!)< ).

Xong! Sẵn mẹ nói luôn với em trai về cái tên của em cho nó biết vì sao nó được đặt tên đó!
Mẹ nói, khi có bầu nó, cố gắng mong chờ nó là thằng con trai (mẹ nói lúc đó thì làm gì có máy siêu âm ^^!) và tính sẵn với ba nếu nó là con trai thì sẽ đặt nó tên là Nhật (mẹ nói lúc đó mẹ thích tên Nhật lắm!) và theo thông lệ của ông nội "quy định" và "đặt ra" là con trai nhà họ Lương đều phải lót chữ "Công" (cả ba tôi và mấy chú cũng đều lót chữ "Công" (^^!). Và khi nó sinh ra thì cũng giống như tôi ^^ tên của nó cũng được đi "trưng cầu ý kiến" của mọi người và lần này thì bên nội tôi không phản đối nhưng đến lượt bên ngoại của tôi có ý kiến ^^! . Mẹ tôi kể, dì 3 tôi nói: "Trời ơi! Tên "Công Nhật" thì đẹp rồi nhưng mà tụi bay (nói ba mẹ tôi) thử ráp họ lại đi: Lương Công Nhật!!!!!" (Vấn đề là ở đây! Lương Công Nhật! Cái tên rất đẹp nhưng ý của dì tôi nó ở đây đó là : lương công nhật nghĩa là làm công ăn lương hằng ngày :lol: ! Dì nói đặt tên con mà như dzậy chết rồi! Đặt tên con, người ta không suy nghĩ "cặn kẽ" thì thôi không nói nhưng người ta suy nghĩ "cặn kẽ" và lớn lên nó làm công ăn lương hằng ngày thì chết rồi :lol: công nhận! Người lớn "rắc rối" ghê! Có vậy mà cũng nghĩ ra :lol: thật! Hết nói nổi :lol:). Thế là "chiến lược đặt tên con trai "Lương Công Nhật" của mẹ tôi bị bên ngoại tôi "bác bỏ" ^^. Rồi mẹ lại nghĩ cái tên khác, mẹ nói lúc đó có cái ông nào đó tên "Khánh" học rất giỏi, còn trẻ mà đã đỗ tiến sĩ lại được du học ở Liên Xô và được đăng báo nên mẹ tôi cũng "hy vọng, mong muốn" mai này em tôi cũng là "tiến sĩ" như cái ông đó :lol: nên quyết định đặt tên con trai mình là Khánh. Và sau cùng, tên của thằng em trai tôi là : Lương Công Khánh :D

Và cũng thật là trùng hợp ngẫu nhiên khi chữ cái đầu tên của chị em tôi lại trùng với chữ cái đầu tên của ba mẹ ^^ :ba tôi là Ký còn em tôi là Khánh, mẹ tôi là Vui còn tôi là Vân ^^ :love:. Thế mà, lúc trước tôi cứ nghĩ rằng ba mẹ đặt tên cho tụi tôi là cố ý đặt chữ cái đầu để trùng với chữ cái đầu tên cũa ba mẹ. Nhưng không phải! Thì cái tên của tụi tôi cũng có một câu chuyện nhiều như thế ^^. Nghe vui quá nhỉ! ^^ Thế là tôi muốn viết và up bài này lên blog của mình để nhớ mãi rằng cái tên của mình và em trai cũng có những ý nghĩa đặc biệt ^^ :love:

Thế còn các bạn!? Có bao giờ các bạn tự hỏi những câu hỏi về cái tên của mình giống như tôi!? Nếu có ... thì đừng vội ghét cái tên của mình hay không thích nó nhé! Hãy hỏi ba mẹ bạn thử xem vì sao mình lại có tên đó, biết đâu chừng các bạn cũng có 1 "câu chuyện về cái tên" thật thú vị chứa đựng những điều thật ý nghĩa giống như cái tên của tôi và em trai tôi ^^ Giờ, tôi lại cảm thấy càng yêu cái tên của chính mình hơn vì trong đó chứa đựng sự yêu thương, quan tâm của ông bà, cha mẹ và cả các cô của tôi nữa (^^ thiếu các chú thôi thì cái tên của tôi có phần của cả nhà rồi ^^!) :love:.

Giáng sinh!

GIÁNG SINH!
Khác với mọi năm, giáng sinh năm nay của tôi có vẻ như không là giáng sinh vui nữa ... Mọi năm, gần đến giáng sinh chiều tối nào tôi cũng chạy xe rong rong trên những con đường bán các đồ trang trí giáng sinh để chọn và mua về những thứ theo ý mình để trang trí cho phòng hay cho căn nhà của tôi có chút gì gọi là "không khí giáng sinh". Nhưng năm nay ... hầu như cả một tháng trước giáng sinh tôi nhận đầy áp lực từ công việc mới chuyển ... thật là nhiều nhiều việc lắm... nhiều công việc ... nhiều áp lực (không thể hình dung nổi nó "kinh khủng" cỡ nào! :cry:). Có lúc tôi cảm thấy rất mệt, mệt vô cùng và thậm chí còn có ý định muốn xin nghỉ việc nữa! Nhưng rồi tôi lại nhớ đến câu nói của cô bé "người ta làm được, mình làm được" và nó như thêm cho tôi 1 niềm tin "tôi phải làm được" chứ không phải là "sẽ làm được". Đó là niềm tin để tôi nổ lực cho công việc và cho chính mình. Cảm ơn cô bé thật nhiều vì câu nói này nhé! Bây giờ cũng đã gần 1h 25 sáng rồi thế mà công việc của tôi vẫn hoàn thành, tôi vẫn phải làm ... mệt mỏi thật! Chợt tôi nhớ đến blog ...! Tạm gác lại công việc 1 chút ... Tôi phải viết 1 cái gì đó để thư giãn 1 tí chứ nhỉ!? ... Và nhớ đến ... quên chưa chúc mọi người giáng sinh an lành ^^ ... GIÁNG SINH VUI VẺ NHE MỌI NGƯỜI!!!


Và ... thông điệp giáng sinh của tôi ... ^^
Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Noel là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp. Chúc bạn một mùa giáng sinh vui vẻ.

Mời mọi người ... "ngắm" tí hen ^^ (... ăn hổng được tiếc thật awww)

Quên! ^^ còn thiếu cả ông già noel nữa!


... Ông già noel này ... "thiếu ăn" ^^ nên có "tí tẹo" à ^^ nhưng "vác cái túi" chạy chạy dễ thương ghê ^^